CunNana4977
New member
Lũ trẻ con bây giờ làm người lớn cười ra nước mắt luôn á!
Các em nhỏ lớp tiểu học giờ "bá đạo" đến mức ba mẹ và thầy cô phải ôm bụng cười ngất với những suy nghĩ "trời ơi đất hỡi" của các em. Muốn biết lũ trẻ hài hước đến đâu thì chỉ cần lật bài kiểm tra ra xem là hiểu liền! Có em tưởng tượng phong phú đến nỗi người lớn phải lăn ra cười như được mùa. Lại có những bài văn, bài toán khiến người ta tự hỏi: "Sao các em lại nghĩ ra được những đáp án 'khó đỡ' thế này?"
Một thầy giáo Toán tiểu học bên Trung Quốc từng đăng bài kiểm tra của học trò lên mạng xã hội và nó viral luôn! Cụ thể là có một câu hỏi về hình bình hành, đề bài như này: "Hình tứ giác dưới đây có phải là hình bình hành không? Tại sao?".
Như các bạn đã biết, hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Tính chất của hình bình hành gồm: Các cạnh đối diện song song và bằng nhau; Các góc đối diện bằng nhau; Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo; Hai đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác bằng nhau.
Thế nhưng thay vì ngồi suy luận, tính toán theo công thức đã học, em học sinh này lại viết câu trả lời "xịn sò" như sau: "Không phải, nhìn là biết không phải rồi"!
Đọc câu trả lời này thầy giáo cười không nhặt được mồm luôn, tưởng đâu đang xem phim tổng tài bá đạo! Bài thi "bá đạo" này được share lên mạng xã hội thì cũng viral ầm ầm, cả thiên hạ cười nghiêng ngả. Hầu hết netizen đều giống thầy giáo, không thể nhịn cười trước câu trả lời "cực phẩm" của em nhỏ này!
"Tổng tài lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt đăm đăm nhìn vào hình tứ giác, cất giọng nói đầy nguy hiểm: Không phải hình bình hành, tôi đã nói không phải là không phải!" - một netizen comment cực kỳ lầy lội
Nguồn: kenh14.vn