Ê chà, vụ này drama từ đầu đến cuối luôn á! Chuyện thầy giáo Nguyễn Đình Tiến (dạy toán tại trường THPT Nguyễn Phong Sắc, HN) cùng con trai Nguyễn Tú Khôi (ở tổ 45b, Trương Định, HN) bị tố đánh vợ phải nhập viện ngày 18/9, ai nghe cũng phải nổi giận.
Nhưng thôi chờ đã, plot twist cực mạnh luôn! Giờ con tố bố mẹ, vợ tố chồng, chồng tố vợ... ối giời ơi, netizen giờ ai biết đâu mới là sự thật đây?
Đến ngày 25/9, con gái Nguyễn Diệu L. (cháu của thầy Tiến nha) đã gửi luôn bằng chứng "thép" cho tòa soạn - mấy tấm hình thân mật của bố với người phụ nữ khác luôn í. Theo L. thì đây chính là người đã "chiếm đóng" bố từ lâu và cũng là lý do khiến bà Lê Thị Liên (mẹ của L.) phải ăn đòn.
"Người ấy tên là D. Em biết cô ấy luôn. Bố và cô chụp ảnh đi du lịch, đi nhảy nhót đầy đủ. Gần đây nhất là chuyến đi Singapore cùng team thầy cô trường Nguyễn Phong Sắc vào tháng 7/2012 nè." Mà té ra đám cưới anh Khôi (con trai), ông Tiến còn công khai dẫn "bạn gái" về giới thiệu nữa chứ - L. bật mí thêm. Hết hồn luôn!
Còn bà Liên thì vẫn khẳng định yêu chồng yêu con lắm, nhưng từ khi ông Tiến có "người thứ ba" thì hạnh phúc gia đình tan nát hết rồi. Cãi vã liên tục, những lúc đó ông Tiến dùng từ ngữ cực toxic, sỉ nhục vợ ngay trước mặt con cái luôn.
Bà Liên kể là nhiều lần được người quen, họ hàng rủ đi đánh ghen cho ra oai, nhưng bà không làm vậy vì nghĩ "đi đánh ghen thì nhục lắm." Cuộc sống câm lặng đã kéo dài gần 10 năm, cho đến khi bà phải vào viện với đầy vết bầm tím trên mặt, chấn thương ngực, cổ, chấn động não nữa. Bà Liên khẳng định những vết thương này là do chồng và con trai đánh đập.
Nguyên nhân lại chỉ từ chuyện... "cái nhà vệ sinh" thôi á! Bà Liên kể: Do Khôi chửi bới, nói xấu em gái về việc dọn vệ sinh nên mẹ con có cãi nhau. Khôi lên tầng đập phá đồ đạc trong phòng bà Liên, bà ấm ức đập luôn điều khiển tivi thì bị chồng và con xông vào túm tóc, giữ cho bố đánh đến bất tỉnh.
Vừa đánh, ông Tiến vừa dọa: "Tao phải giết mày để lấy vợ khác", hay "Nếu không giết được mày tao sẽ cho thằng Khôi giết mày bằng được." Lúc đó bà kêu cứu con dâu nhưng con dâu lại thờ ơ không phản ứng gì. Ối trời ơi!
Miệng thì nói "yêu chồng, yêu con" nhưng bà lại không dám tin vào hành động của đứa con trai. Chứng kiến cảnh bố hành động bạo lực, anh Nguyễn Tú Khôi không những không can ngăn mà còn "gia nhập đội" với bố, đánh luôn mẹ. Bản thân Khôi cũng đã nhiều lần đánh mẹ rồi.
Nhưng mà plot twist tiếp nè! Ông Tiến (chồng bà Liên) lại khẳng định Nguyễn Tú Khôi rất ngoan, ông không đánh vợ, không có bồ, từ trước tới nay chưa có điều tiếng xấu nào, trong trường luôn là giáo viên giỏi. "Bà ấy lao vào tụt quần, bóp của quý của tôi, còn quay sang cắn Khôi, nhổ nước bọt vào mặt Khôi. Bà còn đập phá đồ đạc, bị ngăn lại thì lăn ra ăn vạ, kêu gào gọi công an tố chồng con đánh đập, giết bà ấy."
Từ đầu đến cuối, ông Tiến cứ kết tội bà Liên là người chua ngoa, chửi chồng con như hát hay. Ông lắc đầu: "Loại đàn bà chửi chồng, chửi con lại còn chửi cả bố mẹ chồng thì không thể chấp nhận được, xấu hổ lắm. Tôi là nhà giáo, tôi sống sao với những người như thế được."
Nguồn: soha.vn