Thầy giáo bị phụ huynh "ném đá" vì không có băng vệ sinh cho nữ sinh, dân tình tranh cãi rần rần ‍♀️

KiAngel8005

New member
Bức xúc quá đà, thầy giáo quyết định đăng đàn "bóc phốt" phụ huynh để mọi người cùng phán xử.

Làm giáo viên chủ nhiệm giờ khó như "làm dâu trăm họ" vậy trời ơi! Mới đây, một thầy giáo THPT ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn chat với phụ huynh lên mạng khiến netizen đọc xong chỉ biết bó tay. Drama này không chỉ phơi bày nỗi oan ức của thầy cô mà còn là minh chứng sống cho áp lực vô hình từ những đòi hỏi trời ơi đất hỡi của phụ huynh.

Thầy giáo đã xử lý thế nào trong tình huống "muốn chôn chân"?

Chuyện bắt đầu khi một bạn nữ trong lớp "đến tháng" nhưng quên mang đồ dùng cá nhân. Trong lúc khẩn cấp, bạn ấy đành phải tìm thầy chủ nhiệm để "cầu cứu".

Là nam giáo viên thì đương nhiên không có băng vệ sinh rồi, ai cũng hiểu mà! Nhưng thầy cũng không ngồi im đâu nha, ngay lập tức chạy đi hỏi các cô giáo khác trong văn phòng. Xui xẻo là các cô cũng không có sẵn, thầy đành phải quay lại bảo em học sinh mượn tạm các bạn nữ trong lớp.

Nói thật thì cách xử lý của thầy đã là nhiệt tình và đúng mực trong khả năng của mình rồi đấy. Thế mà plot twist, phụ huynh của nữ sinh này lại nghĩ hoàn toàn khác.

"Thầy làm chủ nhiệm sao không chuẩn bị sẵn băng vệ sinh?"

Ngay sau khi biết chuyện, mẹ của bạn nữ đã nhắn tin "hỏi tội" thầy giáo với giọng siêu gắt: "Con tôi đến kỳ, tìm thầy xin băng vệ sinh, tại sao thầy không đưa cho cháu?".

Thầy giáo đã kiên nhẫn giải thích rằng mình là nam giới và đã cố gắng nhờ cô giáo khác hỗ trợ nhưng không được. Thế mà vị phụ huynh này vẫn không tha: "Thầy là chủ nhiệm thì không biết đường chuẩn bị trước à? Con gái đến tháng đau bụng mà thầy bắt nó chạy đi chạy lại mua bán, thầy có trách nhiệm không đấy?".

Khi thầy khuyên phụ huynh nên nhắc con chuẩn bị đồ dùng cá nhân để phòng những tình huống bất ngờ, người mẹ này lại thốt ra một câu khiến ai nghe cũng ngã ngửa: "Nó đến trường đi học thì thầy phải chịu trách nhiệm chứ!". Ủa???

5629503b9ee254bc931b.jpg


Giáo viên đâu phải "bảo mẫu toàn năng" đâu mà

Tư duy "con đến trường là khoán trắng cho thầy cô" của vị phụ huynh này đã bị netizen "ném đá" tơi bời. Trường học là nơi học tri thức và rèn đức, chứ đâu phải nhà trẻ, còn giáo viên chủ nhiệm đâu phải bảo mẫu riêng lo từng miếng ăn giấc ngủ hay chuyện vệ sinh cá nhân cho học sinh cấp 3 đâu!

Nhiều cư dân mạng đã vào comment cà khịa cực mạnh: "Nếu theo logic của phụ huynh này, trời lạnh con đi học thiếu áo ấm thì thầy phải mua áo? Sau này con cần nhà, cần xe thì thầy chủ nhiệm cũng phải cấp hay sao?". Đúng là "chơi ác" thật!

Thực tế, học sinh cấp 3 đã đủ lớn để tự lo những kỹ năng sống cơ bản rồi, kể cả việc chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân. Việc phụ huynh không dạy con tính tự lập mà cứ "đổ" cho nhà trường chính là fail quá fail trong giáo dục gia đình luôn đó!

Drama "làm ơn mắc oán" kiểu gì cũng sai

Câu chuyện còn có một góc nhìn trớ trêu mà netizen tinh ý chỉ ra: Giả sử thầy giáo nam lúc nào cũng trữ sẵn băng vệ sinh trong cặp và chủ động đưa cho nữ sinh, liệu phụ huynh này có cảm ơn không? Hay lúc đó, họ lại quay sang nghi ngờ thầy giáo "biến thái", có ý đồ xấu hoặc xâm phạm quyền riêng tư của con gái họ?

Ranh giới giữa trách nhiệm và sự đòi hỏi vô lý đôi khi mỏng manh lắm, và chính những phụ huynh thiếu thấu hiểu như trong câu chuyện trên là lý do khiến ngày càng nhiều giáo viên sợ nhận làm chủ nhiệm. Thương thầy cô quá đi!

Nguồn: Sohu

5c96fd5b6d9fcf229b02.jpg


77566d6beec980d72920.jpg


6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top