Thầy giáo N cho biết đã gửi đơn đến Bí thư Thị ủy La Gi đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc để ông yên tâm dạy học.
Ngày 20-11, tin vui đến với thầy giáo N.B.N - Phó Bí thư chi bộ một trường THCS ở La Gi, Bình Thuận. Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã chính thức hủy bỏ quyết định kỷ luật thầy N và yêu cầu UBKT Thị ủy La Gi thu hồi luôn quyết định kỷ luật trước đó. Cuối cùng thì sự thật cũng được sáng tỏ rồi!
Hồi 15-11-2017, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã mời ông N đến để ghi nhận nội dung khiếu nại, xem xét lại hình thức kỷ luật.
Trước đó, drama căng đét khi ông N bị Ban Thường vụ Thị ủy La Gi ra quyết định cảnh cáo, nhà trường còn thu hồi danh hiệu Chiến sĩ thi đua mà ông vừa đạt được từ niên học 2016-2017 nữa chứ. Buồn vô cùng luôn á!
Plot twist bắt đầu từ chai rượu "huyền thoại"
Theo lời kể của ông N, việc bị kỷ luật là do bị quy kết, áp đặt vì món quà mà ông lỡ tặng chỉ là chai rượu Chivas 12, giá chỉ khoảng 500k đồng thôi mà.
Chuyện là thế này nha: Ngày 25-9-2016, ông ra Phan Thiết thăm anh trai, người anh cho chai rượu Chivas 12 bỏ trong giỏ xách gửi về cho ba. Trên đường về, ông ghé thăm nhà bà B. - lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã La Gi. Xong ra về thì... quên luôn chai rượu ở đó. Ai cũng có lúc đãng trí mà đúng không nào?
Về đến nhà sực nhớ ra, ông định quay lại lấy nhưng thấy ngại quá, bèn nhắn tin cho bà B: "Gửi tặng anh (chồng bà B.) chai rượu luôn nhé!"
Bà B lập tức rep lại: "Chú nhà cô không uống rượu vì chú lái xe, con mang về cho ba con đi, có gì cô chú gửi lại". Hôm sau bà B nhờ thuộc cấp mang chai rượu đến trả lại.
Nhưng mà... ối giời ơi! Người thuộc cấp lại mang chai rượu đến nhầm nhà một thầy giáo khác cũng tên N luôn. Hai hôm sau biết nhầm, mới đến đòi lại và mang trả đúng chủ. Trời hề trời ơi, kịch tính quá đi!
Tin đồn lan tràn, càng thêm rối
Khoảng hai tháng sau, dư luận ở La Gi xôn xao là ngoài chai rượu Chivas 12, trong giỏ quà còn có 50 triệu đồng để... chạy chức nữa! Ủa alo, plot twist gì vậy trời?
Ban Thường vụ Thị ủy La Gi liền yêu cầu Công an thị xã vào cuộc điều tra.
Nghe tin đồn, ông N gọi ngay cho anh trai mới biết ngoài chai rượu, trong giỏ xách còn có 1.160.000 đồng - là tiền anh gửi trả lại ba vì trước có nhờ mua giúp thuốc Nam. À ra là vậy!
Khi cơ quan điều tra mời lên làm việc, ông khai báo đúng như vậy. Bà B cũng khai chỉ thấy chai rượu và đã bảo người mang trả, hoàn toàn không biết gì về tiền bạc. Còn số tiền 1.160.000 đồng đó đến giờ vẫn không biết "thất lạc" ở đâu luôn.
Từ khiển trách lên cảnh cáo, rồi lại... hủy bỏ
Đầu tháng 6-2017, UBKT Thị ủy La Gi ra quyết định kỷ luật ông N bằng hình thức khiển trách vì cho rằng ông tặng quà có mục đích cá nhân để được bổ nhiệm phó hiệu trưởng và giải trình không trung thực.
Ông N không đồng ý, khiếu nại vì cho rằng mình chỉ vô tình tặng quà có giá trị không cao và đã giải trình rõ ràng, trung thực rồi mà.
Đáng nói hơn là tháng 10-2017, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi giải quyết khiếu nại nhưng lại... nâng hình thức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo vì cho rằng ông thiếu trung thực khi giải trình và không tự giác nhận khuyết điểm. Ơ kìa, logic kiểu gì vậy?
Trao đổi với báo chí, ông N bức xúc: "Không ai dại gì đi tặng quà để 'chạy chức' chỉ bằng một chai rượu có giá trị thấp và cũng chẳng ai dại gì để số tiền lẻ hơn 1 triệu đồng trong túi quà. Tôi chỉ vô tình ghé nhà và để quên rồi sau đó nghĩ quay lại lấy thì quá ngại nên nhắn tin gửi tặng cô B, ai ngờ rước họa vào thân". Thương thầy quá đi mất!
Trong thời gian UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận thụ lý đơn khiếu nại, thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ thì Thị ủy La Gi ra quyết định thu hồi các quyết định kỷ luật. Nhưng mà UBKT thị ủy La Gi lại liên tục lập kế hoạch yêu cầu ông tiếp tục kiểm điểm nhiều lần về việc này. Hơi bị mệt mỏi nha!
Theo ông N, sự việc đã quá rõ ràng, ông đã báo cáo trước sau như một nhiều lần nhưng không hiểu sao UBKT Thị ủy không xin lỗi, thậm chí ra quyết định phục hồi lại quyền lợi cho ông mà vẫn cứ buộc ông kiểm điểm hoài.
Nguồn: soha.vn