Teen259c8b96
New member
Thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ Văn trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP.HCM) đang gây drama khi công khai "phản dame" lại hiệu trưởng sau khi bị kỷ luật vì để học sinh diễn cảnh "nóng" trong tiết sân khấu hóa văn học. Thầy khẳng định mình bị oan và có nhiều bằng chứng chứng minh điều đó!
Thầy Đạt: "Tôi có xin phép và kiểm soát nội dung mà!"
Trước đó vào ngày 30/3, Ban giám hiệu (BGH) trường THPT Võ Trường Toản cùng gần 20 thầy cô khác dưới sự chủ trì của thầy Lương Văn Định (Hiệu trưởng) đã họp báo để nói rõ vụ việc thầy Đạt bị kỷ luật. Tại buổi họp, nhà trường đã chỉ ra nhiều điểm sai của thầy Đạt và khẳng định quyết định kỷ luật là đúng đắn.
Nhưng thầy Đạt đâu phải dạng vừa đâu! Ông phản bác mạnh mẽ: Việc nói thầy tổ chức ngoại khóa không xin phép, không có kế hoạch là hoàn toàn sai sự thật luôn!
Theo lời thầy Đạt, trước khi tổ chức, thầy đã xin phép thầy hiệu phó Đặng Văn Thạnh để tổ chức ngoại khóa cho 3 lớp ở Hội trường A đúng giờ học. "Thầy Thạnh đồng ý, và có yêu cầu tôi viết kế hoạch ngoại khóa nộp cho nhà trường, nhưng sau khi tổ chức xong thì BGH lại nói tôi không xin phép, không thông qua tổ, không có kế hoạch..." - thầy Đạt chia sẻ.
Thầy Đạt còn cho biết, từ trước đến giờ năm nào thầy cũng tổ chức ngoại khóa văn học. Những năm trước, các hiệu trưởng cũ là cô Nguyễn Thị Ánh Mai và thầy Trần Minh Triết chỉ bảo thầy báo lại bên giám thị và bảo vệ để họ mở cửa hội trường, không cần viết đơn hay nộp kế hoạch gì cả. Vậy mà năm nay lại phát sinh vấn đề này?
"Rõ ràng nhà trường đang đi ngược lại với chủ trương của Bộ Nội vụ là cần tinh giảm các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Nếu có ai cần dự tiết học ngoại khóa thì tôi sẵn sàng mời dự, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp chứ không phải như bây giờ là ngồi lại, xét nét, soi mói để bắt lỗi, qui chụp tội danh theo kiểu 'đấu tố' trong cuộc họp báo 'bí mật' như hôm thứ 7 vừa rồi."
Về việc bị nói là không kiểm soát nội dung, thầy Đạt giải thích: "Tôi kiểm soát rất kỹ các khâu chuẩn bị, nhất là khâu kịch bản của học sinh. Chỉ là học sinh xin tôi cho phép được giữ bí mật yếu tố sáng tạo đến phút cuối để tạo sự bất ngờ cho người xem. Tôi chỉ thừa nhận việc mình còn chủ quan trong xử lý cái gọi là 'cảnh nóng', chưa xử lý tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất..."
"Sao Bộ GD đưa vào SGK mà học sinh không được diễn?"
Về việc thầy hiệu trưởng nói "cảnh diễn không phù hợp lứa tuổi học sinh", thầy Đạt đặt câu hỏi ngược: Tại sao Bộ GD&ĐT lại đưa tác phẩm Số Đỏ và Chí Phèo vào chương trình giảng dạy lớp 11 SGK tập 1 và trích đoạn "Quan âm Thị Kính" trong SGK lớp 7 tập 2?
"Thầy hiệu trưởng và các giáo viên nói, những đoạn nóng đó đều bị Bộ GD&ĐT lược bớt sao còn cho học sinh đóng kịch. Tôi xin hỏi, chẳng lẽ học sinh không được quyền tự tìm tòi, học hỏi, tìm đọc cả tác phẩm hay sao? Hay là bắt buộc chỉ được học đúng cái đoạn trong SGK?" - thầy Đạt phản bác cực gắt!
Không có chuyện ngăn cản hay cô lập học sinh nha!
Về việc bị cho là có những động thái ngăn cản học sinh trả lời, cô lập học sinh cung cấp thông tin cho nhà trường khi clip bị rò rỉ, thầy Đạt khẳng định mình chỉ là 1 giáo viên dạy văn rất bình thường thì lấy gì để khống chế và ngăn cấm học sinh nói lên sự thật. Thầy yêu cầu BGH trưng ra bằng chứng minh chứng về việc này.
Về vấn đề 16 lần đi trễ, thầy Đạt cho biết chỉ miễn cưỡng chấp nhận 4 lần (1 lần tiếp phụ huynh nên lên lớp trễ, 1 lần đi vệ sinh 5 phút bị giám thị đứng canh giờ, 1 lần đi sinh hoạt coi kiểm tra trễ 2 phút, 1 lần họp Hội đồng sư phạm trễ 2 phút). Còn 14 lần kia theo thầy là do nhà trường "vẽ ra thêm".
Nhìn lại sự việc từ đầu
Khoảng tháng 10/2018, một số học sinh lớp 11 của trường THPT Võ Trường Toản do thầy Phạm Quốc Đạt phụ trách đã sân khấu hóa, đóng một số cảnh trong các tác phẩm như Số Đỏ, Quan âm Thị Kính và Bỉ vỏ. Tuy nhiên, một số cảnh bị phản ứng vì được cho là tái hiện "cảnh nóng", vượt quá khuôn khổ của sự sáng tạo. Cảnh này bị nhiều giáo viên trong trường phản đối, một số phụ huynh gửi đơn lên nhà trường. Sau đó, những clip này bị rò rỉ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Tháng 1/2019, lãnh đạo trường ra quyết định kỷ luật thầy Đạt bằng hình thức cảnh cáo, không được giảng dạy, làm chủ nhiệm trong thời gian 12 tháng, chuyển về làm công tác thư viện của nhà trường. Hiện vụ việc vẫn chưa có hồi kết bởi thầy Đạt vẫn tiếp tục phản ứng quyết định trên của nhà trường đồng thời kiện hiệu trưởng ra tòa... Drama quá trời drama!
"Đừng vu khống tôi!"
Liên quan đến việc thầy hiệu trưởng cho biết thầy Đạt có "hành vi nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp", thầy Đạt yêu cầu nhà trường hoặc những giáo viên có liên quan trưng ra các bằng chứng, minh chứng về hành vi này. Nếu không, thầy cho đó là sự vu khống, vu cáo trước công chúng.
Riêng câu nói "Nhà trường như nhà tù", thầy Đạt cho biết thầy chỉ trích dẫn trực tiếp từ ý kiến của một học sinh lớp 11 trong cuộc nói chuyện phím của giờ ra chơi thôi...
Nguồn: kenh14.vn