Thầy giáo bị nam sinh chụp lén: Đi dạy thêm về bỗng thấy bạn bè tag tên liên tục, cảm giác bối rối cực đỉnh

42f7ca7678b9d095d2e5.jpg


Chỉ với một khoảnh khắc bị chụp lén, thầy giáo trẻ bỗng nhiên nổi như cồn trên mạng xã hội, mà bản thân còn chưa kịp nhận ra đã bị "đẩy lên bờ vực" fame rồi

Từ ngày 7/3, mạng xã hội rần rần với những tấm hình chụp lén một thầy giáo thực tập trẻ tuổi. Visual của thầy thì phải nói là cực phẩm: sống mũi cao vút, lông mi dài cong vút khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Thầy nhanh chóng được dân mạng cho vào top "giáo viên hot nhất MXH" luôn rồi đó

1a5a3f62eebde70147e2.png


e6768ad068def4953607.png


7c706b97e189e018a0de.png


Được biết, nam thầy đang gây sốt này tên là Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1996. Thầy Tuấn đang thực tập tại trường THPT Marie Curie ở TP Hồ Chí Minh được khoảng hai tháng rồi.

"Mình đâu có biết chuyện em học sinh nào chụp lén đâu, cũng không rõ hình chụp từ lúc nào luôn. Vả lại trong tấm hình thì mình không đeo kính mà mắt lại cận thị nên chẳng rõ gì hết cả.

Nhưng về thực tập thì được phân vào lớp nên đó có lẽ là ảnh do học sinh trong lớp mình chụp.

Mọi chuyện thật bất ngờ. Mình đang đi dạy thêm, về tới nhà thì thấy bạn bè tag tên ào ào. Vào thì thấy ảnh ở đó, bối rối quá", thầy Anh Tuấn tâm sự.

41905aa62a2be526e66d.png


Vì hơi ngại ngùng với sự nổi tiếng bất ngờ, thầy còn dành lời cảm ơn ngay dưới bài đăng kèm chú thích khiêm tốn: "Bên ngoài mình không được như trong hình đâu". Nói về chuyện này, Anh Tuấn cho biết:

"Nhiều người chỉ đánh giá mình dễ thương nên khi đọc thấy khen đẹp trai mình bị bất ngờ ghê. Cá nhân tự đánh giá thì thấy bên ngoài đâu có gì đặc biệt để được khen thế đâu.

Từ hôm qua đến giờ Facebook cứ thông báo liên tục người bình luận rồi kết bạn. Mình chẳng thể đồng ý hay trả lời được hết cả bình luận nữa", thầy giáo trẻ chia sẻ.

Thầy Tuấn còn kể về lý do chọn con đường sư phạm: "Từ bé mình đã có ước mơ được trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng. Thêm nữa, gia đình cũng mong con cái hướng theo ngành này nên mình chọn luôn.

Mình thích học toán và lập trình nên ngoài giờ còn xin vào trung tâm công nghệ để dạy thêm. Đó cũng là cách giúp mình tiếp xúc nhiều với công nghệ hiện đại".

7c4e6c44a2337a73f904.png


0f24a4232e19ba99eb08.png


77911e882361ce5cef39.png


Hiện tại đang trong thời gian thực tập, thầy Tuấn có những trải nghiệm khá thú vị và đáng nhớ tại trường Marie Curie.

"Khi bước vào lớp lần đầu mình bị giật mình vì toàn con gái, chỉ có 6, 7 em học sinh nam thôi. Cô hướng dẫn mình thì dễ gần, nhiệt tình. Các em học sinh ở trường Marie Curie lại ngoan, lễ phép, đi đâu cũng được cúi chào. Mình cảm thấy cứ như là người giáo viên đích thực luôn vậy.

Hiện tại lên lớp các em hoạt động nhóm với thuyết trình nhóm là nhiều nên mình sẽ chỉ phải hướng dẫn thêm và sửa những thứ chưa đúng.

Nói chung mỗi ngày đến trường với mình đều là trải nghiệm tốt.

Gần nhất mình cũng tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 bằng tiệc ngọt nho nhỏ cho lớp. Trước đó thì đi tham gia hội chợ sống tiết kiệm. Đó đều là những kỷ niệm khó quên khi được đồng hành với các em", thầy Tuấn tâm sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top