Thầy giáo bị đuổi chỉ vì công khai là người đồng tính, dân mạng Trung Quốc phẫn nộ cực mạnh

CaoCute2666

New member
8268484716b71d132169.jpg


Thầy giáo ở Thanh Đảo (Sơn Đông) chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bị đá văng khỏi công việc đã cống hiến hơn 10 năm, chỉ vì... là người đồng tính

Dạo gần đây, Weibo Trung Quốc đang rần rần về câu chuyện một thầy giáo ở Thanh Đảo, Sơn Đông bị sa thải "vô lý vô cớ" chỉ vì tiết lộ mình là người thuộc cộng đồng LGBT.

Chưa đầy 24 tiếng, hashtag "thầy giáo bị đuổi việc vì là người đồng tính" đã cán mốc 12 triệu view và vô vàn bình luận bức xúc từ netizen Tàu

130492efe1bfd54ae761.png


Theo Sina đưa tin, thầy Minh Giác (tên giả), 31 tuổi, quê Sơn Đông, là giáo viên mầm non dày dặn kinh nghiệm.

Tháng 9/2017, một nhà đầu tư rủ thầy Minh Giác cùng mở trường mẫu giáo ở Thanh Đảo (con trai nhà đầu tư này cũng từng là học trò của thầy). Phân công cụ thể: nhà đầu tư bỏ vốn, một giáo viên khác lo tuyển sinh, còn thầy Minh Giác làm hiệu trưởng luôn.

Thầy kể lại giai đoạn khởi nghiệp "gian nan lắm nha" : từ lên kế hoạch cơ sở vật chất, đào tạo team giáo viên đến sắm đồ dùng dạy học... mọi thứ bắt đầu từ con số 0.

Trường này còn thuộc hàng "xịn xò" với học phí + tiền ăn lên tới 5000 NDT/tháng (hơn 17 triệu VNĐ) – top đắt đỏ nhất Thanh Đảo đấy! Nên thầy Minh Giác đã đổ cả tâm huyết vào đó.

Nhưng ít ai biết thầy là người LGBT, và thường tham gia các hoạt động cộng đồng.

"Hồi tôi coming out với mẹ, bà còn không tin trên đời có người đồng tính. Nên tôi muốn thường đưa mẹ đi các sự kiện để bà hiểu hơn," thầy tâm sự.

Ngày 28/7/2018, CLB Đồng tính chi nhánh Lâm Nghi (Sơn Đông) kỷ niệm 2 năm thành lập, Minh Giác nhận lời mời và dẫn mẹ đến dự. Sau đó, thầy đăng bài chúc mừng lên MXH và chỉnh chế độ riêng tư cho bạn bè xem thôi.

Nhưng ngay hôm sau, thầy bị nhà đầu tư gọi lên "hỏi tội" Hoá ra một phụ huynh ở trường cũ vô tình thấy bài đăng và... tố cáo với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư bảo việc công khai xu hướng tính dục sẽ ảnh hưởng đến trường, rồi quyết định sa thải thầy Minh Giác luôn.

6d7ae7c5753ef2d4c127.jpg


Quá bức xúc với lý do vớ vẩn này, ngày 19/9 vừa rồi, thầy Minh Giác đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban xử lý tranh chấp lao động Thanh Đảo.

Đồng thời, thầy đứng bên ngoài cơ quan này giơ cao tấm bảng: "Tôi dạy trẻ con phải trung thực, nên tôi không thể nói dối. Tôi là người đồng tính"

"Ban đầu tôi cũng phân vân không biết có nên kiện không, vì dù sao trường này tôi cũng góp công xây dựng. Nhưng thái độ kỳ thị của nhà đầu tư khiến tôi phải quay lưng lại," thầy nói.

Mặc dù luật lao động Trung Quốc hiện tại chưa quy định rõ về chống phân biệt đối xử với khuynh hướng tình dục, nhưng luật sư cho rằng lý do sa thải của trường chưa đầy đủ. Việc đăng bài về LGBT trên MXH hoàn toàn không vi phạm quy định nào cả!

Trên Weibo, cư dân mạng ùa vào bình luận ủng hộ thầy:

"Khuynh hướng tình dục cá nhân liên quan gì đến năng lực giảng dạy đâu?"

"Người đồng tính cần được tôn trọng như mọi người khác"

"Trường học này quá đáng! Là người LGBT thì có sao không? Ủng hộ thầy giáo kiện luôn"

"Mình là mẹ của học sinh tiểu học, hoàn toàn OK nếu thầy giáo con mình là LGBT"

"Bây giờ trường này kỳ thị thầy giáo, vậy sau này con mình là LGBT thì cũng bị đuổi học à?"

Hồ sơ vụ việc đã được lập ngày 27/9 và sẽ chính thức xét xử vào 13/11 tới đây.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top