Thầy giáo bị chặt đầu vì lời nói dối chấn động của nữ sinh 13 tuổi

1bb27cf0374e8c7eb80e.jpg


Một vụ việc gây chấn động dư luận Pháp vừa có diễn biến mới: nữ sinh 13 tuổi đã thừa nhận nói dối về thầy giáo Samuel Paty - người bị chặt đầu giữa phố vào tháng 10/2020, theo BBC đưa tin ngày 8/3.

Cụ thể, thầy Paty từng cho học sinh xem hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trong giờ học về quyền tự do ngôn luận. Điều này bị xem là cực kỳ xúc phạm và cấm kỵ đối với người Hồi giáo.

Cái chết bi thảm của thầy giáo lịch sử này đã khiến toàn nước Pháp bàng hoàng, dẫn đến hàng loạt cuộc tuần hành rầm rộ khắp cả nước để tưởng nhớ thầy.

Twist drama: Nữ sinh chính là người khởi xướng chiến dịch công kích thầy Paty trên mạng, giờ mới thừa nhận... em không hề có mặt trong lớp học hôm đó!

Ban đầu, cô bé 13 tuổi (chưa được tiết lộ danh tính) đã nói với bố rằng thầy Paty yêu cầu học sinh Hồi giáo rời khỏi phòng học khi trình chiếu phim hoạt hình về quyền tự do ngôn luận và phê phán.

2072ca40a1b770da48f3.jpg


"Cô bé nói dối vì cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng xoáy, bởi bạn cùng lớp đã yêu cầu cô bé làm người phát ngôn" - luật sư của nữ sinh, ông Mbeko Tabula, giải thích.

Sau khi nghe lời con gái, cha của em (một nhà truyền đạo Hồi giáo) đã trình đơn kiện và khởi động chiến dịch công kích thầy Paty trên mạng xã hội.

Các công tố viên khẳng định có "mối liên hệ trực tiếp" giữa chiến dịch thù hằn này và cái chết của thầy giáo. Kẻ chặt đầu thầy Paty là Abdullakh Anzorov (18 tuổi), sau đó bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Hiện tại, nữ sinh 13 tuổi bị buộc tội vu khống. Cha của em đối mặt với cáo buộc liên quan đến đồng lõa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top