Trần Văn Tài (sinh năm 1999), hiện đang là giáo viên bộ môn Địa lý tại một ngôi trường THCS ở Đà Nẵng. Anh đã đứng lớp luyện thi đại học môn Địa lý, được nhiều thế hệ học trò trên cả nước biết đến bởi sự gần gũi, cách dạy thú vị và cả những lớp học miễn phí cho học sinh khó khăn.
Yêu Địa lý từ cái nhìn đầu tiên
Câu chuyện bắt đầu từ hồi thầy Tài còn là em bé lớp 8, được cô giáo rủ đi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý. Thế là "dính" luôn! 5 năm liền anh đều tham gia bồi dưỡng và ẵm về nhiều thành tích xịn xò ở cấp huyện và tỉnh. "Với một khoảng thời gian dài theo học, mình cảm thấy Địa lý khá thú vị và đem lại nhiều điều mới mẻ, kiến thức hay trong cuộc sống. Đặc biệt, cách dạy ở mỗi giáo viên cũng là một nguồn động lực lớn để mình tiếp thu và thích thú học", anh bộc bạch.
Lên đại học, Tài chọn ngành Sư phạm Địa lý, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) để theo học. Anh chia sẻ, ngày nhận điểm thi đậu đại học, mình được 10 điểm môn Địa lý, nhưng lại vô cùng buồn tủi. Gia đình, người thân, bạn bè không ai ủng hộ, khuyên Tài nên nghỉ học và chọn một ngành khác. "Lâu nay, mọi người vẫn luôn quan niệm ngành Sư phạm khó xin việc, thế nên mình chọn học Sư phạm mà còn là Sư phạm Địa lý nên việc phản đối từ nhiều người là lẽ dễ hiểu", anh tâm sự.
Để có thể viết tiếp ước mơ của mình là trở thành một giáo viên, anh Tài đã tập cách sống tự lập, đi làm thêm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Vào tháng 2/2021, anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi. Respect!
Từ 40 học trò đến "hiện tượng" toàn quốc
Ngay từ năm nhất đại học, thầy Tài đã bắt đầu mở lớp luyện thi đại học với khoảng 40 bạn theo học. "Niềm vui lớn nhất mà mình nhận được ở khoảng thời gian ấy, là lớp mình dạy ở Đà Nẵng, nhưng có một bạn từ Quảng Trị vào và xin học. Mình cảm thấy đó là một nguồn động lực và sự tự hào để mình cố gắng nhiều hơn", Tài nhớ lại.
Kể từ những năm kế tiếp, số lượng các bạn theo luyện thi ngày một tăng. Thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng và nhiều hoàn cảnh đặc biệt của các bạn theo học, Văn Tài đã nhiều năm mở lớp dạy học miễn phí, nếu thu phí thì chỉ là một khoản nhỏ để hỗ trợ mua tài liệu học tập cho các bạn học sinh. "Mình muốn tạo nhiều cơ hội đến với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, vốn dĩ mình đã từng ở trong hoàn cảnh đó, nên rất hiểu tâm lý của các bạn", anh bộc bạch.
Chia sẻ về những năm tháng đầu tiên chập chững thử sức với nghề dạy, anh Tài tâm sự: "Có hai khó khăn lớn nhất mà mình cảm thấy khá áp lực và lo lắng, đó là về cơ sở vật chất và phương pháp dạy học. Ngoài phải luôn tự nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi từ thầy cô thì mình luôn coi các bạn học trò là người bạn, người em thân thiết. Mình đặc biệt thích những câu hỏi khó và lạ từ các bạn, để từ đó mình lại tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu và nâng cao kiến thức".
Hiện tại, Văn Tài đang giảng dạy môn Địa lý ở một trường THCS ở Đà Nẵng. Thời gian còn lại, anh dành cho lớp luyện thi đại học. Đặc biệt, đối tượng theo học ở lớp của anh đa dạng vô cùng: từ các bạn học sinh lớp 9, lớp 11, lớp 12 trên cả nước đến cả... lính nghĩa quân sự luôn nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn