MamCute2189
New member
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một thầy giáo ở Sơn Đông sau khi anh ta bị tố sờ soạng mặt, cưỡng ôm và hôn tai một nữ sinh. Nghe mà rùng mình luôn á!
Điều khiến netizen Trung Quốc phẫn nộ hơn cả là nhà trường nơi thầy giáo này làm việc lại cố tình làm ngơ, không có biện pháp trừng phạt gì cho đến khi nữ sinh phải lên mạng xã hội "bóc phốt".
Theo lời tố cáo của nữ sinh, thầy Trịnh (52 tuổi) không bị trường xử lý vì ổng quá "xịn" trong việc luyện thi đại học cho học sinh. Lý do gì mà vô lý thế này?
Vụ việc xảy ra vào ngày 9/12 khi ông Trịnh uống rượu trước khi đi làm nhiệm vụ kiểm tra ký túc xá. Đã say rượu mà vẫn cho đi làm việc, trường làm gì vậy trời?
Khi đến ký túc xá, ông Trịnh phát hiện một nữ sinh ở một mình trong phòng, cửa không khóa vì các bạn cùng phòng đều về nhà vào cuối tuần. Lúc đầu ổng chỉ trích cô gái vì không khóa cửa, nhưng sau đó lại bắt đầu có hành vi quấy rối.
Theo bài đăng của nữ sinh trên mạng xã hội, thầy Trịnh bắt đầu sờ vào mặt cô, nói những lời khiêu dâm và đe dọa. Sau đó ổng còn ôm chặt và dùng vũ lực hôn vào tai nữ sinh. Đọc mà tức á!
Nữ sinh cho biết cô muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh, cảm thấy ngột ngạt khi bị ông ta ôm chặt. May mắn là một quản trị viên trong trường phát hiện và giải cứu kịp thời trước khi việc xấu xảy ra.
Nữ sinh đã kể lại sự việc với bố mẹ và phụ huynh làm đơn khiếu nại lên ban giám hiệu. Thế mà nhà trường lại đáp: "Thầy Trịnh là giáo viên luyện thi giỏi, sa thải sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh chuẩn bị thi đại học năm sau". Lý do gì mà kỳ cục vậy trời?
Không chấp nhận được lý do vô lý này, nữ sinh đã quyết định đăng câu chuyện lên mạng xã hội và nó viral ngay lập tức. Dân mạng đồng loạt lên án nhà trường và thầy giáo này.
Đến ngày 16/12, cảnh sát địa phương mới chính thức ban hành lệnh giam giữ ông Trịnh. Còn nhà trường thì... hứa sẽ trừng phạt giáo viên này sau khi ông ta được thả ra. Muộn hơn rồi còn gì!
Nguồn: kenh14.vn