Chào các bạn! Hôm nay mình xin kể chuyện về một thầy giáo siêu đặc biệt - Ian Francis Manga, 22 tuổi nhưng nhìn như học sinh tiểu học luôn nha!
Thầy Ian đang công tác tại trường tiểu học San Jose Del Monte, Bulacan, Philippines. Nhìn ảnh thầy mà ai cũng shock vì khuôn mặt baby quá trời! Nếu không ai nói trước, chắc 100% mọi người sẽ nghĩ đây là một em học sinh chứ không phải thầy giáo 22 tuổi đâu.
Hoá ra nguyên nhân là do thầy Ian mắc chứng bệnh kìm hãm sự phát triển của cơ thể. Vì thế nên cả khuôn mặt lẫn chiều cao của thầy đều khiêm tốn hơn so với người cùng tuổi. Nhưng phải nói thật là thầy Ian vẫn siêu tự tin và tích cực trong cuộc sống nha!
"Tôi chưa bao giờ bị bắt nạt vì tôi là một con người rất thân thiện. Tôi dễ dàng kết bạn với mọi người cùng lớp. Có đôi khi những người không biết tôi sẽ bắt nạt tôi nhưng lúc đó tôi sẽ lờ họ đi" - thầy Ian chia sẻ.
Nhiều người cứ nghĩ với vẻ ngoài "non choẹt" thế này thì làm sao giữ được uy với học trò, chắc lũ nhỏ coi thầy như bạn mất thôi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại nha! Trên bục giảng, thầy Ian là người thầy cực kỳ nghiêm túc và tận tâm. Thầy luôn giữ được kỷ luật trong lớp một cách chặt chẽ đó!
"Khi tôi nghiêm túc thì các em cũng sẽ nghiêm túc theo. Tôi cần phải nghiêm khắc vì tôi là giáo viên. Không phải lúc nào cũng có thể chơi được, khi học thì cần phải nghiêm túc" - thầy Ian khẳng định.
Theo lời các đồng nghiệp tại trường San Jose Del Monte chia sẻ thì thầy Ian là một giáo viên cực kỳ tận tâm, tận tình và tận lực luôn! Thầy được cả đồng nghiệp lẫn phụ huynh tin tưởng và đánh giá cao lắm. Dù không có lợi thế về ngoại hình nhưng thầy vẫn được mọi người kính trọng và nể phục, thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều giáo viên khác trong việc dạy dỗ thế hệ trẻ đấy!
Câu chuyện của thầy Ian thực sự là minh chứng cho việc đừng bao giờ để vẻ bề ngoài định nghĩa con người mình. Miễn là tâm huyết và nhiệt huyết, mọi thứ đều OK!
Nguồn: kenh14.vn