Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1999) hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với hơn 4 năm kinh nghiệm làm gia sư, anh chàng này đã "chắp cánh" thành công cho nhiều thế hệ học sinh bước vào Đại học. Là một thầy giáo Ngữ văn tương lai, Cảnh mong muốn sẽ trở thành người "truyền lửa" và đem lại niềm yêu thích môn Ngữ văn đến với các bạn học sinh.
"Mình là Nguyễn Văn Cảnh, sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên và hiện đang theo học năm cuối khoa Ngữ Văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh việc học, với khát khao được giúp đỡ mọi người, ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một thầy giáo mẫu mực, để truyền tải kiến thức đến cho các bạn học sinh thế hệ sau."
Yêu môn Văn như "tiếng mẹ đẻ"
Cảnh cho biết mình đã yêu thích và mong muốn theo đuổi nghề Giáo từ khi còn học THCS. Với anh chàng này, môn Ngữ văn như là "tiếng mẹ đẻ", là cốt cách của mỗi người.
"Khi tiếp cận với bộ môn Ngữ văn, mình được hiểu hơn về những ngôn ngữ, cũng như những tác phẩm trong sách giáo khoa, cảm nhận cái hay cái đẹp của nghệ thuật và ứng dụng vào thực tế đời thường. Chẳng phải, văn học đã gắn liền với mỗi người từ khi mới chào đời là những câu hát ru, câu ca dao mượt mà đằm thắm sao? Lớn lên một chút, ta học được những bài văn, bài thơ ca ngợi cái đẹp của con người, thiên nhiên và cuộc sống."
Cảnh tin rằng môn văn sẽ thật tuyệt nếu như người thầy đem hết những tình yêu cũng như lòng nhiệt thành của bản thân vào đó để giảng dạy. "Cũng chính vì vậy mà mình đứng ở đây, với cương vị là một giáo viên tương lai sẽ là người 'truyền lửa' và đem lại niềm yêu thích môn ngữ văn đến với các bạn học sinh."
Từ chàng trai rụt rè đến gia sư 4 năm kinh nghiệm
Hiện tại, Cảnh đã làm gia sư được hơn 4 năm. Công việc này đến với anh như một cái duyên vậy. "Thật sự với tính cách rụt rè và ít giao tiếp với mọi người của bản thân, mình từng rất sợ việc đi làm gia sư sẽ gặp khó khăn. Nhưng thật may, khi bước sang năm thứ hai Đại học, mình đã có thể chuẩn bị được vững hành trang, cũng như lượng kiến thức để giảng dạy cho các bạn học sinh."
Cảnh thường đi làm gia sư cho các bạn học sinh Tiểu học, THCS và cả ôn thi THPT vào Đại học. Để có thể dạy được nhiều như vậy, bên cạnh việc học ở trường, anh luôn sắp xếp một cách hợp lý cho giờ dạy của bản thân.
Kỷ niệm khó quên: Từ điểm 3-4 lên 8,75 môn Văn
Những kỉ niệm khi học sinh khoe thành tích cao, sự tiến bộ từng ngày,... đều để lại những dấu ấn đặc biệt trong tim Cảnh. Đó là những dấu ấn anh cho là niềm hạnh phúc nhất của một người thầy.
Trong vô vàn kỷ niệm, có một kỷ niệm khiến Cảnh nhớ nhất - đó là vào năm vừa rồi, khi anh đi dạy ôn cho lớp 12. "Có một bạn học sinh vô tình biết được Facebook của mình và nhờ mình kèm để thi THPT Quốc gia. Những bài kiểm tra đầu tiên, luôn nằm ở con số điểm 3, điểm 4. Điều đó khiến bản thân mình cảm thấy rất áp lực, không biết phải tìm phương pháp thế nào cho phù hợp để giảng dạy bạn, giúp điểm số của bạn được cải thiện hơn. Bởi vì, khi điểm cải thiện thì mơ ước bước chân vào trường Đại học của bạn mới trở thành hiện thực."
Chính vì vậy, Cảnh đã không ngừng trau dồi và học hỏi thêm từ những người bạn của mình, từ thầy cô ở giảng đường đại học và đốc thúc, đôn đốc bạn học sinh ấy. Điều khó khăn nhất mà anh gặp phải khi đó, chính là việc phải dạy online và không được kèm cặp trực tiếp. "Ở việc học online rất khó, nếu như bạn ấy không chăm chỉ và không tập trung. Nhưng thật may, bạn học sinh ấy đã không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn trong học tập."
Và thành quả của hai thầy trò đạt được đó là 8,75 môn Văn! "Đây là một số điểm không quá lớn, nhưng đó là một cả một quá trình học tập và rèn luyện của cả hai thầy trò."
Bí kíp học tốt môn Văn từ thầy giáo tương lai
Qua quá trình giảng dạy, điều khiến Cảnh vui nhất là giúp được rất nhiều các bạn học sinh tiến bộ. Qua đó, bản thân anh còn trau dồi được thêm những kinh nghiệm, cũng như kiến thức và thay đổi tốt hơn từng ngày. "Trên cương vị vừa là một sinh viên chuẩn bị ra trường, vừa là một người gia sư, mình luôn mang trong lòng sự tâm huyết, một tình yêu cháy bỏng với nghề mà bản thân đã chọn."
Với kinh nghiệm học tập và giảng dạy, Cảnh cho rằng, để học được tốt môn Ngữ văn, các bạn cần có: "Thay đổi suy nghĩ về môn Ngữ văn, đọc nhiều tài liệu, sách để trau dồi vốn từ. Đặc biệt, cần mang trong mình một tâm trạng thoải mái khi học bài để tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất".
Lan tỏa đam mê và sự yêu nghề
Là một người thầy giáo trong tương lai, Cảnh muốn mang đến sự nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ đến với nghề giáo của mình. Bên cạnh đó, anh muốn lan tỏa sự tích cực, sự yêu nghề đến các bạn khóa sau và các bạn trẻ tương lai nữa. "Bởi, có yêu nghề, có cống hiến thì trong cuộc sống ta mới thấy hạnh phúc. Luôn chân thành, trung thực và ngay thẳng, giúp đỡ các bạn học sinh hết mình, như vậy chính là một điều tốt đẹp rồi!"
Với Cảnh, học Văn đơn giản vì sự yêu thích, và anh luôn muốn truyền tải đến mọi người thông điệp rằng: "Hãy cố gắng học thật, học bằng cả trái tim và niềm đam mê, luôn cố gắng tìm tòi vận dụng để tự tạo cho mình sự hứng thú với môn học thì một ngày không xa ta sẽ thành công".
Nguồn: svvn.tienphong.vn