KhoaiDev656
New member
HLV Trương Việt Hoàng đã có màn phản dame cực khéo léo trước lời "nhắn nhủ" từ phía đối thủ luôn nha!
Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa CLB Hà Nội và Viettel FC tối 5/7, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) đã thẳng thắn bày tỏ rằng đội bóng của ông xứng đáng được nhiều hơn một bàn thắng.
"Hà Nội FC không có được kết quả tốt thời gian gần đây nhưng rõ ràng chúng tôi không sợ thua. Hà Nội đã chơi rất tốt. Cơ hội duy nhất của Viettel trong hiệp một là do chúng tôi trao cho từ tình huống phá bóng sai của hậu vệ. Đối thủ của chúng tôi chơi quá thận trọng trong suốt hiệp một và chỉ dám đá đôi công ở hiệp sau. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, Hà Nội đã có thể ghi nhiều hơn bàn thắng", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.
Đáp trả lại nhận định này, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel FC nói luôn không ngại: "Trận đấu vô cùng căng thẳng, chúng tôi chơi thận trọng là đúng rồi. Khi hai đội bóng ở thủ đô thi đấu, không ai muốn thua cả mà. Quan trọng là tận dụng được sai lầm để có bàn thắng. Chúng tôi có bàn thắng từ sai lầm của họ và ngược lại, Hà Nội FC cũng thế thôi". Nói thẳng luôn chứ không vòng vo gì hết
Hà Nội FC thêm một tổn thất đáng kể về lực lượng khi tiền vệ Trương Văn Thái Quý bị chấn thương nặng. Anh thậm chí còn không thể tự đi vào phòng thay đồ luôn á Tính đến hiện tại, Hà Nội FC chỉ còn đúng 13 trường hợp lành lặn, trong đó có tới 3 thủ môn.
"Như các bạn thấy, Hà Nội đăng ký đầu mùa giải 28 cầu thủ nhưng giờ chúng tôi chỉ còn 13 người thực sự lành lặn. Hôm nay tôi phải đăng ký tới 3 thủ môn cho đủ số luôn. Omar, Đức Huy, Quang Hải... đều gặp những vấn đề nặng nhẹ khác nhau. Omar bị đa chấn thương, muốn trị dứt điểm thì phải mổ nhưng giờ chưa có điều kiện. Xuân Tú bị đĩa đệm hai tháng nay không tập được. Quang Hải cũng chưa thi đấu được nên ảnh hưởng nhiều đến mặt trận tấn công", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với vẻ mặt đầy lo lắng.
Nguồn: kenh14.vn