CrushQuocDan
New member
Chém gió với Thể thao & Văn hoá, thầy Trương Quang Vinh – người thầy đầu tiên phát hiện ra tài năng Công Phượng hồi còn bé tý ti – đã chia sẻ siêu hào hứng: "Mấy năm nay cứ mỗi lần thằng Phượng nó thi đấu là nó gọi mời thầy đi coi nó đá. Nhưng mấy lần đó thầy đều xin phép vì đường xa quá trời quá đất luôn".
"Hôm trước nó về quê nghỉ ngơi mà trước khi đi nó còn xuống tận nhà mời thầy phải có mặt ở sân Vinh để coi trận SLNA và HAGL. Dĩ nhiên là thầy cũng mong đến ngày đó để xem cu Phượng nó đá thế nào rồi. Thầy sẽ cổ vũ cho Công Phượng nha!"
Nghe câu chuyện mới biết, chính thầy Trương Quang Vinh là người đầu tiên chọn Công Phượng vào đội bóng nhi đồng huyện Đô Lương để đá giải toàn tỉnh. Và cũng chính thầy Vinh đã đưa Công Phượng xuống trụ sở SLNA để test vào đội bóng xứ Nghệ luôn đó.
Thầy Vinh kể lại thời ấy: "Thằng Công Phượng mê bóng đá điên cuồng hơn tất cả lũ cùng lứa khác nữa. Lúc đó nó khoảng 9-10 tuổi mà luôn vượt trội hơn 30 em trong đội, lúc đó nó có thể tâng bóng không rơi, rê dắt qua mấy đứa khác to hơn nó vù vù
Hồi đó thầy đã quyết phải chọn Công Phượng dù lãnh đạo huyện không đồng ý vì bảo nó quá nhỏ. Ngay cả khi đi thi đấu dưới Vinh ở giải nhi đồng, thầy còn phải nhường luôn suất ăn của mình cho nó vì nó không nằm trong diện được chu cấp.
Sau thời gian đá giải, thầy đưa nó xuống Vinh dự thi vào lò đào tạo SLNA và được tuyển chọn. Nhưng nghe đâu được hơn 1 tháng thì nó bị loại nên về quê vì thể hình nhỏ bé quá".
Ở xứ Nghệ, một cầu thủ đã được tuyển vào SLNA nghĩa là đã được công nhận tài năng rồi đấy. Nhưng nếu bị loại thì xem như bị đóng sập luôn con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp.
Chính vì thế, khi Công Phượng bị loại khỏi SLNA vì thiếu cân nặng, bố mẹ Phượng cũng đã buồn lòng nhiều ngày. Nhưng chính HLV Trương Quang Vinh đã có lời khuyên để gia đình táo bạo quyết định đưa con vào Gia Lai để test vào học viện HAGL Arsenal JMG.
Thầy Vinh kể tiếp:
"Lúc thằng Phượng cứ nằng nặc đòi bà Hoa ông Bảy phải đưa nó vào Gia Lai để dự thi vào học viện HAGL Arsenal JMG thì cả 2 người đã phải đến hỏi thầy có nên đưa đi không.
Vì đường xa xôi, tốn kém, mà lúc đó nhà nó nghèo lắm nên việc đó cũng khó khăn lắm.
Lúc đó thầy khẳng định với ông bà Bảy rằng Công Phượng là cầu thủ có năng khiếu, không đậu vào SLNA nhưng biết đâu lại trúng tuyển HAGL Arsenal JMG. Và sau này may mắn nó đã đậu thật".
Nhận xét về cậu học trò trước trận đấu với SLNA, HLV Trương Quang Vinh cho biết: "Công Phượng là một trong những học trò ngoan nhất.
Không phải đến lúc nổi tiếng thầy mới khen đâu mà năm nào cũng thế, hễ được nghỉ hè, nghỉ Tết thì nó về nhà hôm trước hôm sau đã đến chào thầy rồi.
Hôm rồi về nhà nó còn mang chiếc áo thi đấu cho HAGL ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên đến tặng thầy nữa.
Rồi nó gọi điện bảo thầy phải xem nó thi đấu, dĩ nhiên lần này thầy không bỏ lỡ. Có cầu học trò ngoan giỏi như thế thầy cũng được thơm lây luôn. Thầy mong nó sẽ thi đấu tốt trong trận đấu SLNA. Thầy tin nó sẽ ghi bàn".
Nguồn: soha.vn