Sáng ngày 18/1, đang cày cuốc say sưa với trò đá gà thì bỗng nhiên công an ập vào, anh Toàn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy được khoảng 90m thì anh đổ gục bất tỉnh giữa vườn dừa và không qua khỏi
Vào khoảng 11h sáng cùng ngày, Công an xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ kiểm tra tụ điểm đá gà "chui" ẩn mình trong vườn dừa tại địa phương.
Lúc này một đám thanh niên đông đúc đang "căng não" với trận đá gà. Thấy công an xuất hiện, cả lũ ùa ra chạy tứ tán để lại hiện trường lủng củng với 13 chiếc xe máy và 9 con gà đá
Đến khoảng trưa cùng ngày, Công an xã Long Khánh nhận được tin báo về việc anh Lương Quốc Toàn (32 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) nằm bất tỉnh cách địa điểm đá gà khoảng 90m. Anh Toàn được đưa đi cấp cứu gấp nhưng đã không qua khỏi.
Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Toàn.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Toàn bị xuất huyết não do bệnh lý dẫn đến tử vong.
Nguồn: soha.vn