Thầy cô trao nhau rau củ mùa dịch, xúc động muốn khóc

e689b62a5f1bf49ef3d1.webp


ae982a584be855c436ad.jpg


Giữa mùa dịch khó khăn, khi mà nhiều thầy cô và sinh viên ở trong khu phong tỏa khan hiếm rau củ, các giảng viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã có hành động "real" quá đi mất

Chị Nguyễn Anh Quân, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của trường cho biết, Công đoàn trường kết hợp với Chi hội Nữ tri thức đã phát tặng hơn 200 phần quà nông sản (gồm chanh, mướp ngọt, củ đậu, rau, sả...) cho các giảng viên và người lao động vào chiều 15/7.

Plot twist là 200 phần quà này được làm từ 1 tấn rau củ quả do bà con huyện Bình Đại (Bến Tre) gom góp gửi lên hỗ trợ chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP. HCM), rồi chùa lại san sẻ cho nhà trường. Nhưng phần cảm động nhất là rất nhiều thầy cô vừa nhận được rau củ đã lập tức nhường lại cho các đồng nghiệp khác đang ở trong khu phong tỏa, khu cách ly luôn

99a4fc37057f94246404.jpg


38ad0e052c1f6ce71e86.jpg


105a347f65a2927e4869.jpg


"Có thầy cô thì lên app tìm shipper ngay để giao phần quà đến tận tay những người đang ở khu cách ly, phong tỏa không ra được. Nhiều bạn nhận được giỏ nông sản mà xúc động lắm. Có người còn mừng đến rơi nước mắt khi thấy những bó sả, củ gừng - những thứ bình thường thấy mẹ mà giờ lại khan hiếm thế này. Tấm lòng của các thầy cô dành cho nhau qua việc chia sẻ này quý lắm á" - chị Anh Quân chia sẻ, nghe mà thấy ấm lòng quá đi

c696f8f4a9a16f922eeb.jpg


ab02a36d75a79fc07e3b.jpg


Trước đó, nhà trường cũng đã hỗ trợ 30 thùng mì gói và 1.000 quả trứng gà cho các khu bếp ăn cùng 130 sinh viên đang lưu trú tại khu phong tỏa ký túc xá ĐHQG TP. HCM nữa nha!

Những câu chuyện như thế này mới thực sự là "nhân văn" đúng không nào ✨

640925af3d9246a650ee.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top