Thầy cô ra đề kiểm tra nhắc đến crush, đảm bảo học trò nào cũng hứng phấn làm bài luôn á!

HanNho2849

New member
d72a29351190370773fd.jpg


Tự nhiên thấy học mà vui vô cùng, không phải vì gặp thầy cô hay bạn bè đâu, mà là vì... được nhìn crush mỗi ngày đó các bro ơi! Đúng kiểu "mỗi ngày đi học là một niềm vui, mà trong mỗi niềm vui đó là gặp được crush" - nghe sến nhưng mà chuẩn không cần chỉnh luôn!

Thầm thương trộm nhớ mà không dám tỏ tình, chắc ai cũng từng trải qua cảm giác này rồi đúng không nào? Thế là chỉ biết ngồi ghế sau để ngắm crush rõ hơn, lén lén theo dõi động thái người ấy. Còn nếu may mắn được làm bài nhóm chung hay ngồi cạnh thì sướng như tiên luôn á!

159e328ee01c9bcb9dac.jpg


Hiểu được tâm tư tình cảm của lũ học trò mình, một thầy giáo nào đó đã ra đề kiểm tra Toán với chủ đề... crush, mà độ bá đạo thì ai nhìn vào cũng phải cười ngất ngây!

Cụ thể là câu 1 hỏi luôn: "Bạn đã từng crush ai mà người ta chưa nhìn bạn bằng nửa con mắt chưa? Tất nhiên là có, vậy hãy làm cho crush của bạn lé con mắt khi bạn làm đúng bài toán sau:....". Ơ kìa, sao mà chí phải thế này hả thầy?

Còn câu 2 thì càng kinh hơn nữa: "Hãy tăng thêm sát thương cho crush của bạn bằng cách giải đúng bài toán... bạn mà được 10 điểm, đừng nói là crush của bạn mà crush của người bạn ghét cũng crush bạn luôn, tin tôi đi, chính xác đây". Thầy ơi, nghe có vẻ quá lãng mạn nhưng mà áp lực vãi đó á!

Thầy còn lưu ý thêm nè: "Hãy tự làm bằng khả năng của bản thân đừng để thầy giáo của bạn cho điểm 0 vì gian lận, lúc đó sẽ không có ai crush bạn đâu, chả ai crush một kẻ dối trá đặc biệt là kẻ dối trá bị bắt gặp, mình thề đấy!". Ủa vậy là đang dọa hay động viên đây hả thầy?

Đăng lên mạng chưa được mấy giờ đã gần 20 nghìn react và hàng trăm comment rồi! Đa số đều khen thầy giáo này hiểu tâm lý học trò quá trời quá đất luôn!

Bạn Bảo Ngọc chia sẻ: "Mình học hành chăm chỉ mà crush nó có chú ý đến mình đâu, cơ mà thầy mà ra đề như thế này thì có thêm động lực học tập lắm luôn đấy". Đúng rồi, động lực từ crush thì khác hẳn!

Bạn Quỳnh Phương than thở: "Mình học chuyên Địa đọc xong câu đầu mình khóc luôn, may không gặp phải đề kiểm tra này không thì tạm biệt crush từ đây". RIP crush đó các bạn ơi!

Còn bạn Đức Lập thì hardcore giải luôn: "Bài 1 chuyển bên có x sang một bên, là phương trình bậc 1 thì hệ số của x khác 0, suy ra giải phương trình bậc 2 ẩn m khác 0. Khi đó nghiệm của phương trình có ngay. Còn Bài 2 tương tự, điều kiện x khác 4 từ đầu nữa thôi, thế nên crush vẫn là crush". Bro này chắc crush cũng phải nể luôn á!

2a8f3f2c97766319d64d.jpg


095f43da20bf9d037f94.jpg


6355a4bee82bbcffaeda.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top