Huế mấy ngày nay ngập trong biển nước, mưa lũ kinh hoàng khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Giữa lúc khó khăn thế này, hình ảnh thầy cô Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế lội nước đi chợ, nấu cơm cho sinh viên đang mắc kẹt đã làm tan chảy trái tim bao người!
Ngày thứ 3 của trận lũ lịch sử, Huế vẫn mưa như trút nước, nước sông cứ dâng cao mãi khiến nhiều nơi ngập sâu hoang mang. Giao thông tắc nghẽn, nhiều sinh viên xa nhà gặp vô vàn khó khăn luôn.
Nhà trường đã nhanh chóng bố trí chỗ ở tạm cho hơn 50 sinh viên, đồng thời huy động cả thầy cô, cán bộ cùng nhau hỗ trợ đồ ăn thức uống.
Từ sáng sớm, mặc kệ trời mưa chưa tạnh, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - đã lội nước đi chợ, mua đồ về nấu gần 200 suất cơm cho hai bữa luôn! Nghe mà thương quá đi
"Sinh viên cũng như con mình, sợ các em đói và lạnh nên tôi quyết định nấu cơm, cháo mang lên trường. Lần đầu nấu nhiều suất như vậy, tôi phải gõ cửa nhờ hàng xóm mỗi nhà giúp một nồi cơm để kịp cho các em ăn. Nếu mưa lũ còn kéo dài, tôi vẫn sẽ tiếp tục nấu", cô Huyền chia sẻ.
Cô Trần Thị Hà Trang - Bí thư Đoàn trường - cho biết hai ngày qua nhà trường liên tục theo dõi tình hình, thăm hỏi và support sinh viên hết mình.
"Dù mưa lũ khó khăn, nhưng tình hình sức khỏe của các em sinh viên là quan trọng nhất", cô Trang nói.
Hình ảnh thầy cô bất chấp mưa gió, lội nước mang từng phần cơm nóng hổi đến tận tay khiến biết bao sinh viên không kìm được nước mắt. Giữa những ngày Huế chìm trong mưa lũ, những món quà nhỏ này lại ấm lòng đến thế!
Bạn Đinh Thanh Thiên - sinh viên khoa Báo chí Truyền thông Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - xúc động chia sẻ: "Bữa cơm hôm nay không chỉ là bữa ăn mà còn là tình thương, là sự quan tâm của thầy cô dành cho tụi em. Giữa lúc xa nhà được thầy cô chăm lo như vậy khiến cho chúng em cảm thấy như đang được ở bên gia đình".
Thật sự là những thầy cô đáng yêu nhất quả đất! Ai mà không cảm động trước tình thầy trò đẹp như thế này chứ
Nguồn: svvn.tienphong.vn