Thầy cô giảng viên - những người "truyền lửa" đặc biệt trên hành trình trưởng thành của sinh viên

ac8495d51f9e4fed8f9a.webp


Ở các trường đại học, sinh viên không chỉ được "nhồi nhét" kiến thức về nghề nghiệp tương lai đâu nha. Mà còn được các thầy cô giảng viên "tiếp lửa" để cháy hết mình với đam mê nữa đấy! Họ chính là những người đi trước, chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt các bạn trẻ bước vào "trường đời" đầy thử thách.

Đại học chính là nơi sinh viên có thể phát triển cơ hội nghề nghiệp và xây dựng các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đây là nền tảng trang bị kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm "xịn xò" trước khi các bạn phải đối mặt với cuộc sống thực tế. Và trong hành trình học tập đó, các thầy cô tại trường đại học đóng vai trò cực kỳ quan trọng luôn!

Tại Học viện Chính sách và Phát triển, Th.S Đào Văn Mừng, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản tạo ấn tượng với sinh viên bằng phong thái giảng dạy thân thiện, hài hước. Dù đã đứng lớp được hơn 20 năm nhưng thầy Đào Văn Mừng chưa bao giờ dám tự nhận mình là Thầy giáo. "Đơn giản, tôi chỉ là người truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm sống cho các bạn trẻ, chưa đạt đến đẳng cấp để nhận mình là Thầy giáo" - thầy tâm sự khiêm tốn vậy đó.

0980a60c26c8f5440bb7.jpg


Nhờ châm ngôn "lấy người học làm trung tâm", thầy không chỉ bồi dưỡng sinh viên về kiến thức chuyên môn mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích trên hành trình góp sức vào tương lai của các bạn trẻ.

Thầy chia sẻ: "Về phía giảng viên, kinh nghiệm của tôi là phải kích hoạt được không khí 'lao động' của cả thầy và trò một cách cao nhất. Phương pháp của tôi thường dùng là chọn lựa những ví dụ vừa đảm bảo tính minh họa nội dung cần chuyển tải, nhưng cũng phải gần gũi, có tính hài hước để thu hẹp tối đa khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên. Mặt khác, giảng viên phải tích cực gợi mở và hướng dẫn người học tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt, với nhiều góc nhìn khác nhau."

def74e49c88fe8fb4a2b.jpg


Còn tại Học viện Ngoại giao, TS. Lê Vũ Điệp, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại được biết đến là người đã đào tạo nhiều lớp sinh viên thành công trong sự nghiệp "lái đò". Dù đã có 13 năm thử sức ở nhiều vị trí khác nhau, cô vẫn quyết định trở thành giảng viên đại học ở độ tuổi U40 để trải nghiệm điều mới. "Nó liên quan đến sở thích và chữ duyên. Nếu có cơ hội để trở thành nhà giáo thì cô không ngần ngại để nắm bắt cơ hội này" - cô trả lời.

a55b531e73992dc9a63a.jpg


Bạn Đ.T.N, sinh viên Học viện Ngoại giao may mắn có cơ hội được học môn Lý thuyết truyền thông do cô Lê Vũ Điệp giảng dạy chia sẻ: "Mình thích những tiết học do cô Điệp đứng lớp lắm. Cô quan tâm đến yếu tố tương tác trong lớp học, luôn đặt ra câu hỏi liệu các bạn có hiểu bài hay không, hiểu được đến đâu hay cần hỗ trợ, giúp đỡ điều gì. Yếu tố tương tác đó tạo ra bầu không khí khác biệt so với buổi học chỉ có mỗi thầy cô giảng bài cho sinh viên. Sau khi hoàn thành tín chỉ của môn, cô thường cho các bạn tổng kết các bài học. Điều này hỗ trợ mình trong việc rèn luyện tư duy logic và hệ thống".

Theo TS. Lê Vũ Điệp, giảng viên là người đi trước, có sứ mệnh truyền lửa và truyền nghề đến với sinh viên. Nghề dạy học là nghề cao quý bởi vì đó là công việc vừa tạo phúc vừa tạo nghiệp. Tạo phúc là khi thầy cô giáo giúp sinh viên phát triển, mang giá trị thực chất cho các bạn. Nhưng nếu giảng viên làm những gì không đúng, không tốt, không hữu ích thì nó sẽ là tạo nghiệp.

24f5248990f5a5e2262c.jpg


Bên cạnh công sức của giảng viên trong quãng thời gian đại học, sinh viên cũng nên nắm bắt các cơ hội để cọ xát thực tế, chủ động học tập các kỹ năng cần thiết nha. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, tổng kết quá trình "lao động" để rút kinh nghiệm cho bản thân. Điều này giúp sinh viên tận dụng hiệu quả quãng thời gian học tập đấy!

9db158824e368c31872a.jpg


641c6394660dfa8dbd22.jpg


86410365ab440b0e0cf8.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top