Thầy chủ nhiệm nhắn 1 câu khiến các phụ huynh khoe con du lịch sang chảnh im thin thít

e1dcb28fae14215b7dbf.png


Dạo này, để tiện lắm, thầy cô và phụ huynh toàn lập nhóm chat riêng. Ban đầu thì nhóm này để báo cáo tình hình học hành của lũ trẻ, có gì bất thường thì ping liền. Nhưng mà không ít bố mẹ lại dùng sai mục đích, biến nhóm thành chợ online, tám chuyện linh tinh, thậm chí là flex của cải trơn tru

Chuyện vừa xảy ra ở Trung Quốc mới đây khiến hội phụ huynh phải bàn tán ầm ĩ. Cụ thể, trong nhóm chat lớp học, có một bà mẹ đăng loạt ảnh đưa con đi du lịch siêu sang. Nhìn qua mấy cái hình là biết ngay, chuyến đi này tốn tầm cả trăm nghìn NDT luôn á ️✨

Và rồi cuộc đua ngầm bắt đầu! Hội phụ huynh thi nhau gửi ảnh khoe con mình cũng đi chơi xịn xò không kém. Tên chủ đề nghe thì "Hè này bố mẹ cho con đi khám phá đâu đó" nhưng thực chất toàn ảnh check-in xa hoa, mùi flex đậm đặc

85bfe52f731b0711d67e.jpg


Đang lúc mọi chuyện đi quá xa, thầy giáo chủ nhiệm bỗng gửi một bức ảnh gia đình mình vào nhóm, khiến cả lũ phụ huynh... im re. Thầy cũng khoe chuyến đi hè của gia đình, nhưng thay vì du lịch sang chảnh, thầy đưa các con về quê trải nghiệm và tham gia hoạt động cộng đồng ở các cơ sở phúc lợi

Trong khi các bố mẹ mải mê phô trương sự giàu có thì thầy giáo lại tập trung làm phong phú đời sống tinh thần cho con, thay vì chạy theo vật chất mù quáng.

Thầy còn chia sẻ luôn: cha mẹ chính là thầy giáo tốt nhất của con cái. Vậy nên cần cho con một đời sống tinh thần phong phú, để con lớn lên với tâm hồn khỏe mạnh. Tất nhiên, gia đình khá giả thì cho con đi du lịch sang chảnh cũng okela, nhưng mà lôi ra so kè với nhau thì không nên nhé! Vì nó có thể khiến lũ trẻ nhiễm độc tư tưởng phù phiếm, ham vật chất

Thầy giáo còn nhấn mạnh: mục đích của giáo dục là giúp trẻ phát huy năng lực và hoàn thiện nhân cách chứ không phải flex

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top