NgocKute9799
New member
Cú plot twist giữa ban ngày: Một anh chàng đang nhàn nhã đi trên đường, vừa nhìn thấy tổ công tác 141 thì bỗng nhiên... quay đầu xe phóng như bay dù chẳng ai sờ đến Netizen sau này gọi đây là kiểu "tự thú không lời" đấy!
Chuyện này xảy ra vào lúc 14h30 chiều 18/2/2014, khi tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá CSGT Nguyễn Hồng Hải chỉ huy đang cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã ba Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết (đối diện bến xe Mỹ Đình). Đang làm việc bình thường thì các anh phát hiện một người đàn ông bỗng dưng... auto quay xe chạy thục mạng với tốc độ cao, trong khi chả vi phạm gì cả, cũng chẳng ai yêu cầu dừng xe kiểm tra
Hành động "sus" (đáng ngờ) này khiến các chiến sĩ 141 càng thêm tò mò. Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải lập tức chỉ đạo lực lượng tạo thành "gọng kìm" để khống chế đối tượng.
Nhiều người đi đường được dịp xem màn "Fast and Furious phiên bản Việt" khi chứng kiến anh chàng này chạy vòng vo như "diễn kịch" giữa đường. Thấy bị bao vây tứ phía, không lối thoát, anh ta đành... surrender: "Em xin chịu, anh để em tự vào rồi dắt xe vào chốt 141"
Danh tính được làm rõ là Trần Tiến Lợi (sinh năm 1970, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
Tại chốt, Trần Tiến Lợi tỏ ra khá stress, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run bần bật, liên tục kể về hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần anh ta có một túi ni lông đựng 4 gói nhỏ bằng giấy. Mở ra xem thì phát hiện toàn bộ 4 gói đều chứa chất tinh bột màu trắng, ban đầu xác định là heroin
Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai rằng 4 gói "hàng" trên là mua với giá 700 ngàn về để "dùng dần". Nhưng theo một trinh sát hình sự thuộc tổ công tác khẳng định, số lượng này khá lớn và không thể chỉ có giá 700k đâu nha!
Ngay sau đó, tổ công tác Y2/141 đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Từ Liêm (giờ là quận) để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nguồn: soha.vn