Đúng là có câu "thử nghiệm bao nhiêu cũng được, nhưng cuối cùng vẫn về với version gốc" đó mọi người ơi
Là sao á? Chắc nhiều bạn cũng từng trải qua cảm giác này rồi đúng không nè - cứ thử đủ kiểu style, đổi đủ thứ trên đời, nhưng mà rồi nhìn lại thì ủa... mặt/style ban đầu vẫn là chuẩn chỉnh nhất luôn á
Kiểu như là bạn thử makeup trend mới, đổi kiểu tóc mới, rồi lại quay về với look quen thuộc vì thấy nó suit mình nhất ấy. Hoặc là chỉnh ảnh đủ filter trên đời nhưng cuối cùng vẫn chọn bản original because it just hits different
Tâm trạng này relatable phết đúng không? Đôi khi thay đổi cũng hay ho, nhưng mà cái gì quen thuộc, tự nhiên nhất lại là tốt nhất rồi. No cap!
Nguồn: tinhte.vn