Công ty Thụy Tường hồi xưa khá là đỉnh, nhưng mấy năm gần đây tự dưng "flop" không phanh, làm ăn lỗ nặng, nhân viên tan rã không còn gì để nói Thay liền 3 giám đốc rồi mà vẫn cứ thua lỗ, lỗ hoài lỗ mãi.
Rồi bỗng nhiên xuất hiện tin đồn rằng, ơ kìa sao công ty cứ xui xẻo hoài vậy? Hoá ra là phong thủy văn phòng không ổn, nơi này bị... ma ám luôn!
Giám đốc mới nhậm chức cũng low-key lo lắng, lén lẳng mời một thầy phong thủy có tiếng về xem. Sau khi quan sát kỹ càng, thầy phong thủy nhíu mày, lắc đầu, thở dài rồi nói:
"Sao hồi xây nhà không mời người am phong thủy về xem vậy? Nền nhà đè lên đuôi rồng, động thổ chạm Thái tuế, mặt lại quay ra bắc – nghịch lun á! Còn nữa, đối diện cổng công ty là trường mẫu giáo lớn, hàng ngày mấy trăm đứa trẻ ra vào chạy nhảy ầm ĩ. Trẻ con tức là gì? Là 'tiểu nhân' đó! Vậy nên dù có thay 100 giám đốc cũng vô dụng thôi."
Giám đốc mới tái mặt, vội van xin thầy tìm cách giải hạn. Thầy phong thủy úp úp mở mở kiểu "thiên cơ bất khả lậu" nhưng cuối cùng sau khi được trả giá cao, ông mới tiết lộ bí kíp: phải đặt ngay một đôi sư tử đá to hai bên cổng công ty. Chỉ như thế mới đè được tà khí, chế phục khắc tinh!
Ez game! Giám đốc liền đặt làm một đôi sư tử đá hoa cương xịn xò, rước về đặt hai bên cổng trong tiếng pháo nổ rần rần.
Có đôi sư tử uy dũng trông coi, công ty thật sự yên ổn một thời gian. Nhưng chưa được mấy tháng, drama lại đến nonstop: bị đối thủ kiện, thuế vụ ập vào điều tra, thẩm vấn... Sai phạm lớn thì chưa có nhưng sai phạm nhỏ thì ối dồi ôi Thiệt hại tiền bạc thì còn đỡ, mất mặt mới là vấn đề!
Giám đốc nghĩ bụng chắc lại do lũ "tiểu nhân" kia, nhưng sao đôi sư tử không work? Lại cho người mời thầy phong thủy, hỏi tội: "Tiền đã trả rồi, sư tử cũng đặt rồi, sao vẫn không thấy linh nghiệm?"
Thầy phong thủy đi qua đi lại vài vòng rồi bỗng la lớn:
"Trời ơi! Các bạn đặt nhầm vị trí rồi kìa!"
"Nhầm kiểu gì?" – Mọi người shocked hỏi – "Hôm đó thầy bảo đặt một con bên trái, một con bên phải mà?"
"Đúng là vậy, nhưng các bạn đặt ngược mất rồi! Đông là lớn, nên sư tử đực phải đặt bên đông, sư tử cái bên tây. Vậy mà các bạn đặt ngược, sư tử cái thì vui vẻ còn sư tử đực không happy. Hai con bất hòa thế này làm sao trấn được tà khí?"
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ ra sư tử đá cũng có... giới tính nha!
Giám đốc kinh ngạc: "Sư tử đá có giới tính luôn á?"
"Ừ chứ! Giống người thôi, dù là đá cũng phải có! Không thấy à, con đực giơ chân vờn quả cầu, còn con cái thì âu yếm con nhỏ nè!"
Check kỹ thì đúng là như vậy thật!
Công ty liền thuê cần cẩu đổi vị trí hai con sư tử ngay lập tức. Cả thầy phong thủy lẫn ban lãnh đạo đều thở phào nhẹ nhõm!
Nhưng sau đó không lâu, một đơn hàng lớn lại bị công ty khác giành mất. Giám đốc bực mình tìm gặp thầy phong thủy, mặt mày khó chịu hỏi sao sư tử vẫn không linh?
Thầy phong thủy đi qua đi lại mấy lần, chợt vỗ ngực: "Tìm ra rồi!"
"Nguyên nhân gì?" – Giám đốc hỏi vội.
Thầy giảng giải: "Trước cổng là đường lớn, đông đúc lắm, toàn trai xinh gái đẹp qua lại. Sư tử đực nhìn thấy nhiều con sư tử cái xinh đẹp mà không làm gì được, cứ đứng nhìn thôi... chẳng có gì ngọt ngào cả! Nên suốt ngày nó cứ nghĩ lung tung mà không thực hiện được. Bạn phải quan tâm nó nhiều hơn, thỏa mãn nhu cầu của nó, chắc chắn nó sẽ bảo vệ công ty tốt hơn!"
"Vậy phải làm sao?" – Giám đốc hỏi.
"Chuyện đời thường thôi mà! Ông hãy mua thêm một con sư tử cái, trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ một chút càng tốt... Định kỳ bí mật cho sư tử đực 'gặp mặt' nó... Sư tử đực được như vậy chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối!"
Giám đốc Thụy Tường mừng quá, làm y chang theo lời thầy.
Tuy nhiên, khi mọi thứ đã xong xuôi thì một nhân viên thân tín chạy tới báo lo lắng:
"Thưa giám đốc, mình phục vụ sư tử đực chu đáo vậy mà không quan tâm sư tử cái, biết đâu lúc sư tử đực đang 'vui vẻ' mà sư tử cái mang con xông vào thì sao ạ?"
Nhân viên định đi tìm thầy phong thủy thì giám đốc ngăn lại:
"Không cần đâu! Chuyện nhỏ, cần gì phải mời ông ấy?" – Giám đốc tự tin – "Tôi có cách rồi!"
"Cách gì ạ?"
"Đồ ngốc! Chuyện đó mà cũng hỏi!" – Giám đốc vẫy tay – "Rất đơn giản. Khi sư tử đực đi chơi, ta nhân danh nó, nhét vào mồm sư tử cái một tờ ngân phiếu, kiểu quà tặng hội nghị ấy, là xong! Vợ con ai chả thích tiền, còn làm ầm ĩ gì nữa chứ?"
Nguồn: soha.vn