Nghỉ việc đã là chuyện buồn rồi, vậy mà mùa hè lại ập đến khiến hội "thất thủ" càng thêm khổ. Nghe vô lý nhưng thật ra lại rất thuyết phục luôn á!
Tưởng ở nhà là tiết kiệm được tiền xăng, tiền cà phê sáng chờ giờ vào công ty, ai ngờ "ác mộng" chính là hoá đơn tiền điện tăng vọt đúng lúc trời nóng như thiêu như đốt. Đúng là "vượt ải nọ đến ải kia" vậy
Giờ hội "ế job" đang phải gồng mình trả đủ thứ hoá đơn trong khi thu nhập = 0 đồng tròn trịnh. Dù là bị công ty "cho nghỉ chơi" hay tự nghỉ để "sống chậm lại" tìm hướng đi mới thì cũng một nỗi – không đi làm mà chi tiêu tăng chứ không giảm, ai cũng phải hoang mang cả!
Mai Linh (24 tuổi) mới "thất nghiệp non" được 2 tháng, trước đây làm kế toán ở một công ty nhỏ tại quận Hà Đông, Hà Nội. Vì còn "newbie" nên cô bạn khá sốc trước hoá đơn phải trả hằng tháng khi không còn đi làm.
"Mình có vài kế hoạch riêng nên quyết định nghỉ công việc văn phòng, về nhà nghỉ ngơi tạm. Nhưng tháng đầu tiên sau khi nghỉ, mình choáng luôn vì hoá đơn tiền điện tăng gần gấp đôi. Ngẫm lại mới thấy bình thường đi làm 8 tiếng, coi như 'hưởng ké' điện công ty từ điều hoà, máy tính,... Lúc đấy chỉ dùng điện ở nhà từ khoảng 7h tối và 2 ngày cuối tuần thôi. Còn từ lúc nghỉ việc, mình ở nhà fulltime, điều hoà bật cả ngày, bật TV cày phim, nấu bếp điện liên tục nên nhận hoá đơn cũng ngã ngửa", Mai Linh tâm sự.
Chính vì vậy sang tháng thứ 3 thất nghiệp, Mai Linh quyết tâm hạn chế chi tiêu tối đa. "Thời tiết Hà Nội thì chưa nắng nóng đỉnh điểm hẳn nhưng đổi lại rất oi bức và khó chịu. Nhưng để tiết kiệm thì mình đành không xài điều hoà nữa, chuyển sang dùng quạt. Mấy ngày gần đây trời tối mát mẻ thì mình mở cửa sổ cho phòng thoáng. Ngoài ra mình cũng chuyển sang nấu ăn 1 lần cho 3 bữa trong ngày luôn, ưu tiên những món mát mẻ, dễ chế biến để không phải bật bếp hay dùng lò vi sóng, nồi chiên quá nhiều", Mai Linh chia sẻ giải pháp "sống còn" của mình.
Cùng chung "nỗi đau này", Anh Quân (27 tuổi, TP.HCM) đã thất nghiệp 6 tháng nay, đang gấp rút tìm việc. Anh bạn cho biết mỗi ngày trôi qua đều áp lực, căng thẳng vô cùng. Bởi thu nhập hiện tại đã "báo động đỏ", không còn dư giả để "sống sót" trong mùa hè nóng bức ở TP.HCM như mấy năm trước.
Đã vậy, Anh Quân còn mới nhận tin nhắn từ cô chủ trọ thông báo giá điện tăng khiến anh bạn stress muốn xỉu. "2 tháng nay mình liên tục rải CV nhưng vẫn chưa may mắn có công việc fulltime, chỉ làm được vài việc lẻ, gọi là có đồng ra đồng vào thôi. Ngày nào cũng ôm laptop, bật đèn bàn cả ngày, điều hoà cũng xài không nghĩ ngợi. Nhưng sau khi thấy hoá đơn cùng thông báo tiền điện tăng, mình bắt đầu chia khung giờ bật điều hoà, dùng quạt cây, laptop sạc đầy sẽ rút ra và dùng ánh sáng tự nhiên nhiều hơn", Anh Quân nói.
Anh Quân cho rằng mùa nóng ở TP.HCM luôn khiến cơ thể mệt mỏi nếu không ngồi trong phòng điều hoà. Nhưng vì tình hình túi tiền "ét-o-ét" nên Anh Quân cắn răng chịu nóng, tính toán lại chi phí sinh hoạt để cố gắng "sống sót" đến khi có công việc ổn định.
Sau 4 tháng nghỉ việc, Thu Huyền (25 tuổi) dự định chuyển hẳn sang làm freelancer. Tuy nhiên thay vì tiếp tục thuê nhà tại TP.HCM, Thu Huyền quyết định trả phòng và về quê ở cùng gia đình.
"Chi phí ở thành phố thực sự rất cao và nếu chưa có mức thu nhập ổn định mỗi tháng, xoay sở sẽ rất khó khăn. Ngoài tiền nhà phải trả hàng tháng thì tiền điện cũng là thách thức lớn với ai thất nghiệp giống mình. Cứ ở nhà cả ngày là chắc chắn cuối tháng nhìn hoá đơn tiền điện mà muốn khóc luôn. Nên sau thời gian suy nghĩ, mình chọn về quê cùng bố mẹ", Thu Huyền nói.
Cô bạn cho biết vì chưa có ý định tìm công ty tại thành phố nên cố gắng "bám trụ" chỉ đang tự làm khó tài chính của bản thân. Thay vào đó, cô làm vài công việc tự do tìm trên mạng, tiền thuê nhà trước đây chuyển sang đưa cho bố mẹ để lo thêm ăn uống, chi tiêu tại quê. Với cách chuyển hướng này, Thu Huyền cho biết mỗi tháng vẫn còn có thể dư ra một ít so với thời ở thành phố.
"Hồi trước kiếm được nhiêu là mình tiêu hết bấy nhiêu luôn. Thậm chí có tháng còn phải vay chị gái khoảng 1-2 triệu đồng để sinh hoạt thêm nếu bị phát sinh. Giờ về quê ở với bố mẹ gần như không phải tiêu thêm gì quá nhiều nên mình còn dư ra vài triệu để tiết kiệm. Về ý định trở lại thành phố thì mình hiện chưa tính tới, nếu có công việc toàn thời gian nào thích hợp và có thu nhập tốt, mình sẽ suy nghĩ", Thu Huyền nói.
Không chọn về quê nhưng Tuyết Nga (28 tuổi) cũng đang trong quá trình thanh toán hợp đồng phòng thuê, để chuyển sang ở chung với chị gái cho tiết kiệm. "Trước vì muốn một không gian sống riêng tư nên mình dọn ra thuê riêng một phòng nhỏ giá khoảng 5 triệu đồng/tháng. Gần đây thì mình nằm trong danh sách cắt giảm của công ty, nên cũng tính nghỉ xả hơi một thời gian mới kiếm việc mới. Chị gái thấy vậy rủ mình dọn về ở chung vì dù sao 2 người chia tiền sinh hoạt ra cũng đỡ hơn mà", Tuyết Nga chia sẻ.
Cô bạn cũng cho rằng đây là cách thích hợp nhất trong thời điểm này để tiết kiệm tiền và có thể xoay sở tại thành phố. Ngoài ra, những món đồ trong phòng trọ cũ không dùng đến, Tuyết Nga cũng sẽ thanh lý lại để tránh lãng phí.
"Đương nhiên là sẽ phải thay đổi để thích nghi nhưng nếu nhìn theo cách khác đi thì cá nhân mình thấy cũng không quá tiêu cực hay căng thẳng. Đây cũng là cơ hội để mình đánh giá lại cách chi tiêu và học hỏi thêm những bí quyết tiết kiệm, tiêu dùng thông minh hơn", Tuyết Nga bày tỏ.
Nguồn: kenh14.vn