Thật mỉa mai khi Google muốn... chữa tình trạng nghiện điện thoại của chúng ta

395cfa7faa7182e8096c.jpg


Google đã "dắt" chúng ta vào thế giới công nghệ, và giờ lại muốn kéo chúng ta ra - bằng cách dùng... nhiều công nghệ hơn nữa Liệu đây có phải chỉ là chiêu kinh doanh thay vì thật sự quan tâm đến user không nhỉ?

Bạn có đang lo lắng về những giờ liền tay không rời điện thoại, scroll không ngừng nghỉ, nhìn chằm chằm vào mấy Instagrammer xinh đẹp bên bờ biển trong khi bạn thì đang cố gượng lê mình ra khỏi giường không?

Well, đừng lo nữa nhé, vì "anh hùng cứu mỹ nhân" đã xuất hiện! Và đó chính là... Google. Yup, bạn không nghe nhầm đâu Google đang tìm cách cải thiện "hạnh phúc số" của chúng ta bằng cách làm cho điện thoại... kém hấp dẫn hơn. Phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android có cả đống tính năng mới với mục tiêu giúp chúng ta giảm thiểu thời gian dán mắt vào màn hình.

93dd0f3bb917b5b851ad.jpg


Trong số những thứ mới toanh này, có một app tên "dashboard" có thể cho bạn biết bạn dùng điện thoại thế nào và hay ho như thế nào. App này sẽ cho phép bạn set giới hạn thời gian qua trình hẹn giờ, và báo động khi bạn cày điện thoại quá lâu. Khá là thoughtful đấy nhỉ?

Google đang làm điều mà họ vẫn luôn làm: cố gắng trở thành "giải pháp vạn năng" cho mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Nó đã từng muốn là thư viện, bách khoa toàn thư, từ điển, bản đồ, GPS, ví, email, lịch, báo... và giờ là cả nhà trị liệu nữa Nó muốn chúng ta tin rằng nó đang đứng về team mình.

Nhưng mà khá sus khi Google lại triển khai nhiều công nghệ hơn để... giúp chúng ta dùng ít công nghệ hơn (?!) Và thật sự rất mỉa mai khi một công ty đã góp phần vào chứng nghiện điện thoại của chúng ta, giờ lại tự nhận mình đang nắm chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề. One stone two birds vậy: vừa PR cực đỉnh, vừa chặn trước mọi drama chỉ trích về sự vô trách nhiệm trong tương lai.

Google có lẽ là brand giá trị nhất thế giới, nhưng cũng thường xuyên đối mặt với vô số chỉ trích về quyền riêng tư, tính minh bạch trong tìm kiếm, và cả chuyện thuế nữa. Giữa thời kỳ mà mọi người đang hoài nghi về những hành động coi thường privacy của các big tech ở Silicon Valley, cộng với lo ngại về tác hại của công nghệ lên sức khỏe tinh thần, thì động thái này của Google chẳng khác gì một nước cờ kinh điển để "đón đầu xu hướng". Giờ đây mọi người không chỉ muốn work-life balance nữa, họ muốn life-tech balance. Và Google sẽ là người đứng ra hỗ trợ

c329fbc9b11e1a7dc548.jpg


"70% mọi người muốn có thêm sự trợ giúp để đạt được sự cân bằng này" - Sameer Samat, phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google cho biết. Do đó, hành động của Google có vẻ như đang follow ý chí của đám đông, một bước đi thông minh đối với một công ty có đến hơn một tỷ người dùng chỉ mới tính riêng công cụ tìm kiếm thôi đấy nhé.

Vấn đề ở đây là trong khi Google claim biết rõ những nguy hiểm của việc công nghệ đang dần kiểm soát cuộc sống của chúng ta, nó lại tìm thêm nhiều cách mới để... công nghệ có thể kiểm soát cuộc sống hơn nữa Tại I/O 2018, công ty này đã unveil một thứ khác: một Google Assistant mới như bước ra từ phim sci-fi, một loại AI có thể gọi điện thoại thay cho con người luôn!

Cả khán phòng toàn fan công nghệ đã theo dõi màn demo này với sự hào hứng không hề che giấu, khi CEO Google Sundar Pichai trình diễn Google Assistant đặt lịch làm tóc qua điện thoại. Khoảnh khắc gây sốt nhất là khi "cô trợ lý" này phát ra tiếng "mmm-hmm" (ừmmmm...) ngay giữa cuộc gọi Pichai nói với mọi người rằng, "Điều amazing ở đây là Assistant có thể thực sự hiểu được các sắc thái của cuộc trò chuyện."

Rõ ràng là Google đã sẵn sàng giúp chúng ta "cai nghiện" điện thoại rồi, bởi vì công nghệ giờ không còn bị nhốt trong điện thoại hay laptop nữa rồi. Mục tiêu tối thượng của Google là can thiệp vào mọi khía cạnh cuộc đời bạn. Giống như một bậc phụ huynh helicopter parenting ấy, nó muốn bạn ngồi xuống và thả lỏng, vì nó sẽ làm mọi thứ cho bạn, kể cả gọi điện cho thợ làm tóc. Nó muốn biết mọi thứ về bạn. Nó muốn, theo đúng nghĩa đen, nằm ngay bên trong tròng mắt của bạn ️ Và nó sẽ bán cho bạn điều đó, giống như cách nó bán mọi thứ khác: trong khi chúng ta chẳng hề hay biết gì cả. Nó sẽ làm cho mọi thứ tiện lợi đến mức bạn sẽ tự hỏi "làm sao chúng ta có thể sống nếu không có nó đây?"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top