Thật sự nói thì, đôi khi chỉ cần có một người mà bạn có thể làm phiền bất cứ lúc nào cũng đủ để sưởi ấm biết bao mùa đông tuyệt vọng trong suốt quãng đời còn lại rồi
Có một người bạn từng tâm sự với mình như này:
"Nhiều lúc mình siêu muốn tìm ai đó để tâm sự, gửi chút than thở về tình hình hiện tại. Nhưng sau khi lướt qua danh sách bạn bè trên WeChat, Facebook, Instagram, Twitter... rồi xem cả danh bạ điện thoại, mình không thể tìm được một người phù hợp luôn Ngay cả khi nghĩ ra được một người mình muốn nói chuyện thì lại không biết nói gì vì sợ người ta thấy bị quấy rầy. Vì vậy, mình thực sự mong có một người mà mình có thể làm phiền bất cứ lúc nào."
Nhiều người trong chúng ta, dù đang đau khổ tận đáy lòng, vẫn sẽ chọn cách cắn răng và giữ hết trong lòng
Điều này khiến mình nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Hay thắc mắc sao mọi người xung quanh đều nhìn strong đến vậy. Như kiểu chưa bao giờ thấy họ có tâm trạng thất thường quá, và không gì có thể đánh gục được họ cả. Sau đó mới hiểu ra, đó thực sự là bởi vì nhiều người trong chúng ta, mặc dù đang đau khổ tận cùng, vẫn sẽ chọn cách nghiến răng và giữ chặt nó trong lòng.
Vì vậy, suy cho cùng, chúng ta không thể nhận biết được 'bức tranh toàn cảnh' về cuộc sống của người khác. Rõ ràng trang cá nhân có hàng nghìn bạn bè, nhưng vào thời điểm quan trọng, không có ai có thể nói những điều thân mật. Rõ ràng là có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng lại luôn cảm thấy rất cô đơn
Nguồn: svvn.tienphong.vn