TamSweet49
New member
Trên đời này không có cơ hội nào tự dưng rơi vào lòng đâu nha, tất cả những điều may mắn bạn gặp được đều đến từ sự nỗ lực của chính mình đó!
## 01
Cuối tuần vừa rồi, mình ngồi "bóc phốt" chuyện xưa với một đứa bạn, cậu ấy kể về một anh bạn cùng phòng kí túc thời đại học, mà nghe xong chỉ muốn... than thở
Suốt 4 năm đại học, nơi anh chàng này đến nhiều nhất chính là... chiếc giường của mình. Không tham gia đoàn hội gì cả, học hành thì cũng lười như... chó. Mỗi ngày chỉ đi 2 nơi: lớp học và về phòng.
Sáng thì ghé căng tin mua bánh mì trên đường đi học. Trưa và tối thì nhờ bạn cùng phòng mua đồ ăn về luôn.
Cơm được ship về rồi thì ngồi bên góc giường, cạnh cái bàn học nhỏ ăn xong, rồi nằm lướt phone cả ngày. Chuẩn "chill guy" phiên bản thực tế luôn
Bạn bè nhiều lần khuyên anh ấy nên trân trọng thời sinh viên hơn, làm nhiều thứ mình thích hơn, học hành chăm chỉ hơn cho tương lai sau này.
Nhưng anh ấy lại luôn nói: "Thế này cũng ổn mà, mọi người phải chấp nhận mình chỉ là người bình thường thôi, cố gắng làm gì cho mệt, tận hưởng cuộc sống còn hơn."
Khuyên mấy lần không nghe, các bạn cũng thôi, ai cũng có việc riêng của mình, đâu rảnh mà "soi" hoài
Rồi thời gian trôi nhanh như chớp mắt, đến lúc tốt nghiệp.
Những đứa bạn cùng phòng, ngoại trừ anh này ra: đứa nhận học bổng thạc sĩ bên Anh, đứa được công ty lớn mời về làm, đứa tự kinh doanh online (tuy bán quần áo nhỏ nhưng doanh thu cũng ổn).
Còn anh ấy? Điểm không đủ xin học bổng, CV nộp đi nhiều nơi nhưng chờ mãi không thấy rep. Nghĩ đến việc kinh doanh thì lại sợ fail. Tốt nghiệp được 1 năm rồi mà vẫn không biết mình muốn làm gì, có thể làm gì
Cuối cùng nghe nói anh ấy về quê, nhờ bố mẹ xin vào làm thư ký ở một công ty nhỏ. Nếu anh ấy thật sự muốn sống bình thường như vậy thì chắc cũng ok.
Nhưng vấn đề là anh ấy lại luôn muốn cuộc sống xịn xò hơn, nhìn hội bạn trên Facebook ngày càng phát triển, anh ấy lại càng lo lắng hơn.
Mấy hôm trước, anh ấy nhắn tin cho cậu bạn mình xin giới thiệu việc ở thành phố, nhưng bạn mình và mọi người đều... bó tay.
Nghĩ đến thành tích học tập và thái độ của anh ấy hồi trường, ai dám "lấy uy tín ra bảo lãnh" cho anh ấy đâu
## 02
Nghe xong câu chuyện, mình chợt nhớ đến một câu: "Thứ đáng sợ nhất chính là cái gì cũng không làm, rồi tự an ủi mình rằng sống bình thường mới là hạnh phúc nhất."
Trong đời có nhiều người cũng vậy, mơ ước cao xa, nhưng năng lực có hạn, rồi cứ tự lừa mình và bao biện với người khác rằng "mình chỉ muốn sống bình thường thôi mà."
Nhưng họ có thật sự nghĩ vậy không? Hay chỉ đang kiếm lý do cho sự lười biếng và nỗi sợ hãi khi không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình?
Không ai có thể giới hạn cuộc đời của ai cả. Nhưng nếu chính bạn cũng không muốn chạy về phía tương lai tốt đẹp, thì không ai có thể kéo bạn được đâu.
Mình nhớ có đọc được một đoạn văn rất hay: Năm 15 tuổi thấy bơi khó học nên bỏ. Đến 18 tuổi, crush hẹn đi bơi nhưng mình chỉ biết nói: "Tớ không biết bơi." Năm 18 tuổi thấy tiếng Anh khó quá nên bỏ dở. Đến 28 tuổi bắt được cơ hội việc ngon, lương cao nhưng yêu cầu tiếng Anh, mình chỉ biết... bỏ lỡ
Bạn biết không? Nỗ lực không bao giờ uổng phí đâu. Dù hiện tại học thêm cái gì đó chưa có ích ngay, nhưng có thể nó sẽ cứu bạn trong tương lai.
Còn nếu không, bạn không chỉ bỏ lỡ nhiều việc, nhiều người, nhiều cơ hội, mà đôi khi còn gặp những rắc rối không đáng có nữa
## 03
Càng lớn tuổi, càng thấy thời gian là thứ quý giá nhất. Nếu biết tận dụng, nó sẽ tặng bạn nhiều món quà bất ngờ lắm.
Nhưng nếu bạn lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thì cơ hội cũng theo đó mà... bay màu
Mọi người đều mong gặp "quý nhân" trong đời, nhưng thật ra, quý nhân tốt nhất không phải ai khác, chính là sự nỗ lực của bản thân bạn đó!
Bạn có thể chọn sống thoải mái, nhưng sự an nhàn đó không bao giờ là vĩnh viễn được nhé.
Bởi vì bất cứ điều gì giúp bạn trở nên tốt hơn, đều không dễ dàng gì, thậm chí còn rất khó, rất mệt, như đọc sách, chạy bộ. Nhưng những thứ này nếu kiên trì, có thể sẽ mở đường cho tương lai của bạn đấy
Giới trẻ bây giờ, ngay cả trẻ em cũng hay thức khuya, chơi game, xem phim. Nó không chỉ hại mắt, hại sức khỏe, mà còn khiến trí nhớ giảm sút nữa.
Chúng ta nên hiểu một điều: Trên đời này không có cơ hội nào tự nhiên mà đến, tất cả những điều may mắn đều đến từ sự chăm chỉ cả.
Thích cuộc đời bình thường không sai, nhưng mình hi vọng bạn có thể chủ động lựa chọn, chứ không phải để cuộc sống đẩy đưa.
Nguồn: soha.vn