MunSweet3391
New member
Sau khi tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup 2016 trước Indonesia, dân mạng đã bắt đầu "mổ xẻ" tìm ra những điểm yếu chí mạng của thầy trò HLV Hữu Thắng rồi đó.
Chứng kiến màn thua đau 3-4 trước Indonesia, mấy ngày qua cộng đồng mạng liên tục "ném đá" chỉ trích sự yếu kém của thầy trò HLV Hữu Thắng. Bàn tán nhiều vô cùng luôn!
Trên Facebook, nhiều người cho rằng nguyên nhân thất bại của tuyển Việt Nam đến từ sự non nớt của thủ môn Nguyên Mạnh.
"Thủ môn Nguyên Mạnh luôn đóng vai 'tội đồ' khi chạm trán với các cầu thủ Indonesia. Tại AFF Cup 2014, Nguyên Mạnh có pha 'đẻ trứng' góp công giúp Indonesia gỡ hòa. Còn trong trận bán kết trên sân Mỹ Đình, pha đấm bóng hỏng của Nguyên Mạnh chính là khởi đầu cho thất bại của tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là lúc phải để Nguyên Mạnh theo chân đàn anh Công Vinh chia tay đội tuyển quốc gia rồi. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không còn kiên nhẫn được nữa trước những sai lầm cứ lặp đi lặp lại của thủ môn đến từ lò Sông Lam Nghệ An", một Fanpage phân tích lỗi lầm của thủ thành Nguyên Mạnh.
Hay cũng có những câu hỏi khá thú vị: "Suốt bao năm qua bóng đá Việt Nam luôn chịu một cái kết đắng lòng: thi đấu hết mình nhưng thua thật đáng tiếc. Vậy tại sao? Tại Sân Mỹ Đình? Tại cầu thủ? Hay tại HLV?"
Vậy thất bại của tuyển Việt Nam, lỗi tại ai? Một câu hỏi nghe có vẻ dễ trả lời nhưng thực ra lại khó vô cùng. Thế thì sao không thử nhìn vào những điều tích cực mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm được ở AFF Cup 2016 nhỉ?
Thứ nhất, thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Còn nhớ lứa cầu thủ trước đây của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức... chỉ thi đấu được 70-80 phút là "hết pin" thì bây giờ đã khác hẳn rồi. Trải qua trận đấu 120 phút mà các cầu thủ của chúng ta vẫn chạy phăm phăm không thấy mỏi.
Hãy nhìn vào tinh thần đoàn kết mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện trên sân - tình huống Xuân Trường nâng đàn anh Thành Lương ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2 chính là minh chứng rõ nhất. Các cầu thủ vui cùng nhau khi thắng, kết thành vòng tròn và khóc cùng nhau khi thua. Quá đỗi cảm động!
Tình huống Xuân Trường nâng người đàn anh Thành Lương ở phút 113
Ngoài ra, cảm xúc mà HLV Hữu Thắng cùng các học trò mang lại cho NHM cũng là điều đáng nói. Suốt 20 năm qua theo dõi bóng đá Việt Nam, đây là lần đầu tiên Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thấy tinh thần thi đấu của đội tuyển được thể hiện rõ nhất. Vào được chung kết thì là thần kỳ. Không đi tiếp cũng đã thể hiện được tinh thần không bao giờ khuất phục của người Việt Nam rồi!
Hình ảnh NHM Việt Nam rơi lệ vì đội tuyển
Khi ông trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút kiên cường của tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng đã cúi đầu chào khán giả và đáp lại là những tràng pháo tay không ngừng từ khán đài. Lâu lắm rồi khán giả mới nán lại sân sau khi trận đấu kết thúc, và ngay cả khi đội tuyển dừng bước thì điều đó cũng cho thấy người hâm mộ không quay lưng với bóng đá Việt Nam. Đó mới là điều đáng quý nhất!
Nguồn: kenh14.vn