Thảo Vi hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Vinh, đang sống tại Hòa Bình. Thời tiết nơi đây mỗi độ xuân về là chill phết luôn á!
Thảo Vi mong các bạn sẽ có một cái Tết thật trọn vẹn, vui vẻ và ý nghĩa nha! Vứt hết những phiền muộn của năm cũ đi, để nó theo tiếng pháo giao thừa mà bay xa xa, rồi đón một năm mới – năm con Hổ thật ngầu luôn đó
Cũng giống như mọi năm thôi, về nhà sau một năm học hành mệt nghỉ, được ăn Tết cùng gia đình và người thân là vui lắm rồi. Năm nay "lớn" rồi nên mẹ cũng giao cho "nhiều" nhiệm vụ hơn đấy. Điều đầu tiên phải kể đến chắc là dọn dẹp nhà cửa rồi Vì năm nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nên gia đình mình cũng rất cân nhắc trong việc mua sắm Tết. Chỉ mua những gì cần thiết thôi, hạn chế lãng phí để có một cái Tết an toàn mà vẫn vui nha!
Chiều cuối cùng của năm ra chợ, thấy không khí "rất chi là vui luôn" á Mọi người mua sắm rất tập nập khiến lòng mình rộn ràng hẳn lên. Có nhiều người bảo Tết càng ngày càng "nhạt" nhưng đối với mình thì Tết vẫn là điều mình mong chờ và thích thú nhất đó! Được nghỉ học, được ngủ nướng, thoải mái ôm màn hình máy tính mà cày phim hàng giờ liền mà không phải lo bị nhắc nhở. Vậy thì tại sao lại không thích cho được cơ chứ
Có phải chăng giữa guồng quay sôi động của xã hội, con người ta bị cuốn theo bởi nhiều thứ - cơm, áo, gạo, tiền... Với nhiều những nỗi lo, mệt mỏi. Tất bật với công việc, cuộc sống nên "không có thời gian" dành cho Tết nữa?
Sau Tết này là thời gian mình chuẩn bị thực tập để ra trường rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà mình cứ nghĩ mình mới 18 tuổi thôi á. Mình vẫn mong mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, để không bị quên đi những điều ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền. Nhưng mà không lớn thì mình sẽ không thể làm cô giáo được rồi
Thôi đành vậy, mình vẫn sẽ lớn lên, trở thành một cô giáo và chắc chắn rồi, mình sẽ mang ý nghĩa, giá trị và nét đẹp của ngày Tết cổ truyền dân tộc đến với những em nhỏ. Dạy cho các em biết và trân quý ngày lễ lớn, là nét văn hóa đặc biệt của dân tộc mình
Tết vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ là do ta đã vô tình quên mất ý nghĩa của một "cái Tết" thực sự thôi... Mong rằng mình và các bạn, mỗi chúng ta – thế hệ trẻ khi nhắc đến Tết sẽ luôn cảm thấy rung động trong lòng nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn