Rộng cả chục ha, thảo nguyên xanh mướt này không phải ở đâu xa xôi mà nằm ngay tại miền Bắc Việt Nam nha các bạn ơi!
Nhắc đến những thảo nguyên xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến châu Âu xa xôi. Nhưng mà plot twist, cứ mỗi độ tháng 9 về là trên các hội nhóm du lịch lại rần rần share hình thảo nguyên xinh xỉu. Điểm nhấn là nó không phải ở châu Âu đâu, mà nằm ngay miền Bắc nhà mình, cách Hà Nội tầm 400km thôi nè!
Đó chính là thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần, thuộc tỉnh Hà Giang cũ - giờ là Tuyên Quang. Ai xem xong những tấm hình về thảo nguyên này cũng phải "wow" với visual không thua gì nước ngoài. Đặc biệt vào mùa hoa tam giác mạch nở rộ, từ tháng 10 đến tháng 12, cảnh ở Suôi Thầu - Xín Mần còn dreamy và aesthetic hơn nữa luôn
Nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, Hà Giang cũ) từ lâu đã được hội yêu du lịch đặt cho biệt danh "châu Âu thu nhỏ" của vùng Đông Bắc. Cách trung tâm Cốc Pài chỉ 5-6km, nơi đây trải dài hơn 90 hecta đồng cỏ xanh mướt, những triền đồi thoai thoải xen lẫn nương ngô, ruộng lúa. Sáng sớm, Suôi Thầu thường phủ một lớp sương mỏng, xa xa là biển mây bồng bềnh, tạo nên khung cảnh huyền ảo cực chill ️
Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Suôi Thầu còn hot nhờ thảm thực vật phong phú, đổi màu theo từng mùa. Vào khoảng tháng 10-12 hằng năm, hoa tam giác mạch nở rộ phủ tím cả sườn đồi, kéo team sống ảo khắp nơi check-in rầm rộ. Còn có cả hoa dại như cải vàng, mào gà đỏ điểm thêm màu sắc cho bức tranh thiên nhiên cực phẩm này nữa
Đến Suôi Thầu, bạn có thể flexing với nhiều hoạt động thú vị: Dạo bước trên thảo nguyên lộng gió, ngắm bình minh lên đỉnh núi, săn mây lúc ánh nắng vừa ló dạng, hoặc cắm trại qua đêm giữa không gian rộng mênh mông. Nhiều bạn trẻ còn chọn nơi đây để tổ chức picnic, dựng lều, cùng nhau thưởng thức món ăn địa phương siêu ngon ️
Không chỉ có cảnh đẹp mê li, Suôi Thầu còn mang đậm vibe văn hóa của đồng bào Mông, từ nếp nhà sàn truyền thống, trang phục rực rỡ đến những đặc sản núi rừng. Trò chuyện với người dân local, bạn sẽ cảm nhận được sự hiếu khách và đời sống mộc mạc, chân thành của vùng cao
Dù mới được biết đến rộng rãi vài năm gần đây, Suôi Thầu đang dần trở thành địa điểm "must visit" của Hà Giang, nhất là vào mùa hoa tam giác mạch. "Không phải dốc Thẩm Mã, không phải Mã Pí Lèng hay sông Nho Quế, có một Hà Giang trông rất khác, rất thơ mộng, được ví như 'châu Âu thu nhỏ' đó chính là thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần", du khách Tố Quyên chia sẻ.
Nguồn: soha.vn