Thảo Nguyên - nữ sinh xứ Huế "ngầu đét" vào Hội đồng Trường, all in cho nghề Sư phạm

5ef1947a754c9575282c.webp


302c59744fb218918d98.jpg


Nguyễn Cửu Thảo Nguyên (sinh năm 2002) - cái tên đang được nhiều bạn trẻ xứ Huế nhắc đến với loạt thành tích "xịn sò" từ khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Mùa Hiến chương năm nay, cô bạn này lại càng active hơn với các hoạt động chào mừng, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà giáo "chuẩn chỉnh" trong tương lai.

Sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, Thảo Nguyên đã có "tình đầu" với nghề dạy học từ rất sớm nhờ được "truyền gen yêu nghề" từ mẹ - một giáo viên dạy Toán của trường THPT Hương Thủy.

8b189df6e24e5df9933a.jpg


"Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?
Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?
Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng,
Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng,
Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương.
(Nghề giáo - Nguyễn Đức Cảnh)

"Thật sự là nghề giáo quá cao quý với những hạt mầm ước mơ và yêu thương luôn. Vì vậy, mình muốn được trở thành một nhà giáo mẫu mực, tiếp tục công cuộc truyền tri thức và rèn luyện thế hệ trẻ thật vững mạnh. Từ ngọn lửa khát khao đó, mình đã chọn và trở thành một phần nhỏ bé của khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế." - Thảo Nguyên tâm sự.

aef371691eedaa671b6e.jpg


Mùa Hiến chương năm nay, Thừa Thiên Huế phải trải qua đợt mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi một cách bất ngờ. Nguyên cho biết: "Điều này khiến các bạn sinh viên ở trọ xa nhà gặp nhiều khó khăn trong việc chống lũ vì đồ đạc không kịp thu xếp phải "sống chung với lũ", trong khi đó đồ ăn dự trữ thì cũng cạn dần. May mắn là nhà trường cùng các thầy cô đã cực kỳ tích cực cập nhật tình hình, hỗ trợ thức ăn cùng chỗ trú ẩn cho sinh viên. Mình thương các bạn sinh viên vô cùng và cũng thật lòng biết ơn những hành động rất ý nghĩa của các thầy cô trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế."

6c38821cecda3a72f539.jpg


Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những sinh viên theo đuổi ngành Sư phạm như Thảo Nguyên lại càng "sôi máu" hơn bao giờ hết. Với vai trò là Chủ nhiệm CLB BIL - CLB Sách trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Nguyên cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chuỗi hoạt động cực ý nghĩa.

d041ca98069b5b11bd97.jpg


"Chúng mình đã cùng trải nghiệm làm 'bông hoa yêu thương' - mỗi bông hoa là một lời tri ân, lời chúc chân thành nhất của chúng mình gửi đến các thầy cô thân yêu. Thầy cô mãi là ngọn hải đăng dẫn lối, soi sáng con đường của chúng em, mãi là những người lái đò đưa chúng em đến bến bờ tri thức." - Thảo Nguyên bày tỏ.

9d5514db19a020f9c35f.jpg


Ngoài ra, CLB còn tổ chức các hoạt động như Đố vui Quiz với nhiều câu đố cung cấp những thông tin bổ ích liên quan đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; hay hoạt động review sách "Chiến binh cầu vồng" - một tác phẩm văn học truyền tải những thông điệp ý nghĩa về giáo dục của tác giả Andrea Hirata. Thông qua những hoạt động này, mỗi sinh viên càng thêm yêu quý, biết ơn thầy cô và trân trọng nghề giáo mà mình đã và đang theo đuổi.

8d296a93b830f7ac1b48.jpg


"Trong hành trình học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, mình còn được 'truyền lửa nghề' bởi các thầy cô giáo luôn tận tâm, tận lực vì học trò. Đó chính là thầy giáo Trương Thế Quy - Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên. Thầy luôn là một trong những người đi đầu trong việc cập nhật tình hình đến các bạn sinh viên. Thầy đồng hành cùng sinh viên qua bao mùa nhập học, bao mùa bão lũ đầy gian nan ở Huế. Và thầy cũng là người luôn động viên, khuyến khích, hỗ trợ sinh viên khó khăn bằng các thông tin về chương trình học bổng, kêu gọi ủng hộ,... qua đó mà biết bao bạn được tiếp tục con đường học tập. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm phục sự nhiệt huyết của thầy, và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người làm được những điều tuyệt vời như vậy." - Thảo Nguyên bộc bạch.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top