KhoaiBong8378
New member
Giữa thảo nguyên mênh mông Mông Cổ, những anh chăn cừu du mục giờ đây cũng flex công nghệ số không kém ai nha!
Theo SCMP, tác giả Johan Nylander - người từng có trải nghiệm trên thảo nguyên Mông Cổ kể lại: "Cánh cửa lều mở toang, một anh bác nghiêng đầu vô hỏi nhiệt tình: 'Các bạn có muốn xem linh dương không?'"
Với dân local ở đây thì cảnh vài trăm con linh dương đi dạo qua thảo nguyên là chuyện bth thôi. Nhưng với khách du lịch như team tác giả thì wow, khoảnh khắc đỉnh của đỉnh luôn nha!
Ông Batbayer - một người Mông Cổ sống theo lối du mục truyền thống, với khuôn mặt tươi cười, những nếp nhăn sâu và làn da rám nắng vì phơi nắng gió cả ngày.
Điều đặc biệt là giờ mấy anh du mục ở đây đều sắm đủ tivi, đĩa vệ tinh và các thiết bị kỹ thuật số xịn xò, dùng năng lượng từ pin mặt trời và máy phát điện diesel. Mông Cổ là quê hương của một trong số ít nền văn hóa du mục còn tồn tại trên thế giới đó. Khoảng 1/5 dân số là dân chăn nuôi và lối sống du mục đã in sâu vào DNA của đất nước này rồi.
Thậm chí cả giá trị dân chủ hiện đại ở Mông Cổ cũng phản ánh truyền thống du mục - tự do, độc lập và đa dạng. Cuộc sống hàng ngày của ông Batbayer gắn liền với động vật và môi trường tự nhiên. Đây không phải điều dễ hiểu với người ngoài đâu!
Dành thời gian với những người sống cuộc sống du mục thực sự giúp du khách mở mang tầm nhìn cực mạnh. Ví như bước vào một vũ trụ song song ấy, tất cả gần như không có điểm chung gì với cuộc sống thành thị ồn ào náo nhiệt của mấy đứa mình.
Trung bình chỉ có 2 người sống trên mỗi km2 ở Mông Cổ thôi. Mà hơn 1/2 dân số lại tập trung ở thủ đô, nên cơ hội gặp người khác trên thảo nguyên là rất hiếm luôn. Hầu hết cuộc sống trên thảo nguyên không có Internet thường xuyên, nên thoát khỏi drama mạng xã hội và sống chill hơn hẳn.
"Tối hôm trước, chúng tôi được mời ăn tối với những món ăn độc lạ như khorkhog - thịt cừu nấu bằng đá nóng. Món này ăn kèm với dưa chuột muối, các loại quả mọng và sữa đông, cùng nhiều loại thịt khác từ gia súc nhà họ nuôi", tác giả chia sẻ.
Một bát vodka được chuyền tay nhau uống và liên tục được đổ đầy. Mấy người hàng xóm và thành viên trong gia đình từ chỗ cắm trại cách đó một hoặc hai giờ lái xe cũng ghé chơi. Cả team ngồi chen nhau trên giường hoặc ghế đẩu nhỏ quanh bếp lò trung tâm, nghe ông Batbayer kể chuyện.
Không có điện thoại và công nghệ số, cuộc sống trên thảo nguyên Mông Cổ trở nên dễ thở hơn nhiều - ít nhất là từ góc nhìn này.
## Công nghệ số trong cuộc sống du mục
Với khách du lịch ghé thăm vài ngày thì việc "mất sóng" nghe có vẻ... thích đấy chứ. Nhưng với dân du mục sống ở đây, công nghệ số giờ đang nhanh chóng trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, giúp họ liên lạc với bạn bè, gia đình và kinh doanh hiệu quả hơn.
Trên thế giới có nhiều người tự nhận mình là "người du mục kỹ thuật số" (digital nomad), ám chỉ những người được công nghệ giải phóng khỏi văn phòng để lang thang làm việc ở bất cứ đâu họ thích.
Hãy tưởng tượng một anh da rám nắng với laptop tại một ngôi nhà bên bờ biển ở Bali hoặc Goa, kiếm sống bằng code, bán hàng online, trade crypto hoặc viết lách.
Nhưng ở Mông Cổ, có những người du mục kỹ thuật số đúng nghĩa đen luôn! Ở nhiều vùng nông thôn, dân du mục Mông Cổ đang adapt với thời hiện đại - và công nghệ là nền tảng cho cuộc sống. Và theo cách riêng, những người dân du mục Mông Cổ không phải hy sinh lối sống truyền thống lâu đời mà chỉ cần adapt theo công nghệ số thôi.
Nông nghiệp chăn nuôi truyền thống vẫn là xương sống của nền kinh tế và xã hội Mông Cổ. Tuy nhiên, lối sống du mục của đất nước này đang bị đe dọa bởi sự thay đổi nhiệt độ, thời tiết và nhiều yếu tố khác.
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính và Mông Cổ đang hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn hầu hết nơi trên thế giới. Theo báo cáo năm 2021 của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, nhiệt độ trung bình tăng 2 độ C từ năm 1940 đến năm 2015, trong khi lượng mưa giảm, dẫn đến hạn hán kéo dài và các tác động phụ như bão bụi. Điều này gây áp lực cực lớn lên hệ sinh thái độc đáo của quốc gia này.
The Washington Post viết năm 2018: "Ở đây, trên thảo nguyên Trung Á, quê hương xưa của Thành Cát Tư Hãn, cuộc sống của những người du mục đang trở nên khó khăn hơn". Biến đổi khí hậu toàn cầu, kết hợp với việc quản lý môi trường yếu kém ở địa phương và sự hấp dẫn của thế giới hiện đại, đã tạo ra một "cocktail độc hại."
"Văn hóa du mục là bản chất của người Mông Cổ, nhưng đất nước đang ở quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong thời kỳ công nghệ số.
Công nghệ số mang lại bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn truyền thống du mục. Theo Statista, năm 2011 chỉ có 12% dân số Mông Cổ có Internet nhưng đến năm 2021, con số này đã tăng lên gần 85% rồi!
Chính phủ coi viễn thông và Internet băng thông rộng là nền tảng để cải thiện mức sống người dân ở nông thôn, cụ thể là tăng năng suất, tính bền vững, khả năng phục hồi và support ngành du lịch đang phát triển nhanh. Không chỉ cung cấp kết nối, các dịch vụ chính phủ điện tử và chương trình đào tạo kỹ thuật số cho người chăn nuôi cũng đang được triển khai trên toàn quốc.
Giờ đây, cảnh mấy anh chăn cừu cưỡi ngựa hoặc lạc đà mà vẫn lướt web bằng smartphone không còn là chuyện lạ nữa nhé!
"Ứng dụng e-Mongolia đã giúp cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Tôi không cần phải đến văn phòng chính phủ để nhận các dịch vụ khác nhau nữa; tôi có thể làm tất cả từ đây," một anh chăn nuôi tên Taivansaikhan ở vùng hoang dã tỉnh Khentii nói.
Nhiều vật nuôi ở đây - đặc biệt là những giống có giá trị nhất như ngựa, lạc đà và gia súc có thể được theo dõi thông qua các vệ tinh do các công ty như ONDO Space cung cấp. Những người chăn nuôi cũng có thể sử dụng máy bay không người lái (drone) luôn!
Theo một bài báo năm 2019 do các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Mông Cổ công bố, drone có thể được dùng để theo dõi tình trạng cây trồng, ước tính sản lượng, hỗ trợ lập kế hoạch tưới tiêu, bón phân và cung cấp data về thời tiết siêu hữu ích.
Và dù công nghệ số phát triển nhanh như vũ bão, các giá trị chăn nuôi và du mục truyền thống vẫn chiếm ưu thế nhé!
"Tôi muốn sử dụng Internet nhiều hơn vì nó thú vị và hữu ích," ông Batbayer nói.
Nguồn: soha.vn