Ơ kìa, info về buổi biểu diễn cuối cùng của chú hổ Tây ở Thảo Cầm Viên vừa drop khiến netizen cực kỳ curious về "lễ chia tay" đặc biệt này nè!
Mới đây thôi, Thảo Cầm Viên làm cộng đồng mạng xôn xao chưa từng thấy khi bất ngờ đăng thông báo về buổi biểu diễn cuối cùng của một chú hổ tên Tây. Khác hẳn những buổi biểu diễn bình thường, việc gắn mác "buổi biểu diễn cuối cùng" cho một con thú tại vườn thú khiến mọi người shocked nặng. Nhiều người lo lắng lẫn tò mò, không biết sau buổi diễn này thì "số phận" của chú hổ sẽ ra sao luôn á
Trước những câu hỏi này, Thảo Cầm Viên đã có câu trả lời cực xịn nha!
Hoá ra là sau 15 năm "cày" không ngừng nghỉ, chú hổ Bengal này chính thức được "nghỉ hưu" rồi đó - một dấu mốc hiếm thấy và cực kỳ nhân văn trong công tác bảo tồn, chăm sóc động vật luôn!
Mặc dù xúc động và đáng yêu phô mai que, nhưng dân mạng vẫn chưa hết lo lắng: Sau buổi lễ này, ông Tây sẽ đi đâu? Liệu có còn được chăm sóc chu đáo không?
Câu trả lời tiếp tục khiến mọi người yên lòng phần nào luôn: Hổ Tây sẽ được đưa về sinh sống tại đơn vị trực thuộc Thảo Cầm Viên ở Củ Chi - nơi được xem là "hậu phương" xịn sò với môi trường sống yên tĩnh, điều kiện chăm sóc full option cho những động vật lớn tuổi hoặc sức khoẻ yếu nha!
Thảo Cầm Viên còn đưa ra case study cụ thể để trấn an cộng đồng yêu động vật, kể về một "cụ hổ" khác từng nghỉ hưu tại đây - cọp Tô.
"Đây là cọp Tô, dù chỉ ở chế độ dưỡng lão, không phục vụ du khách nhưng khi bị bệnh, các bác sĩ thú ý và nhân viên chăm sóc đã luôn lo tốt cho bạn ấy. Trong ảnh là ảnh đang gây mê kiểm tra sức khỏe tổng quát và "làm nail" cho Tô vì bị móng quặp".
Không chỉ có vậy đâu, khu chăm sóc động vật tại Củ Chi (với tên gọi là Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ) còn là nơi cung cấp rau củ quả, cây cỏ, thức ăn cho các "thú viên" tại Thảo Cẩm Viên nữa nè! Đây cũng là nơi tiếp nhận các cá thể động vật để điều trị, nuôi dưỡng và bảo tồn gen di truyền nhằm hạn chế đồng huyết, đồng thời tiếp nhận động vật cứu hộ, chăm sóc trồng cây phủ xanh cho Dự án Safari Củ Chi...
Mỗi năm, xí nghiệp cung cấp cho Thảo Cầm Viên khoảng 164.000 chậu hoa kiểng, hơn 1.500 tấn thực phẩm (như rau, cỏ, lá, dế, chuột bạch), đồng thời chăm sóc 331 cá thể động vật gồm nai, hươu, linh dương, khỉ, vượn, mèo rừng và nhiều loài khác luôn... Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch, nơi đây chính là "cứu tinh hậu cần" giúp duy trì sức khỏe cho toàn bộ thú viên đó!
Có thể nói, nơi này thực sự là mái nhà thứ hai xịn xò cho những con thú đã hoàn thành sứ mệnh tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn rồi. Vậy nên với hổ Tây, lần biểu diễn cuối không phải là lời tạm biệt mãi mãi mà là bước chuyển tiếp sang một chương mới - nhẹ nhàng, yên bình, và vẫn luôn được chăm sóc bằng cả tình yêu lẫn trách nhiệm nha!
Nguồn: kenh14.vn