GauLili4970
New member
Hỏi thật nha, bao giờ là lần cuối cùng bạn rủ hội bạn thân hay gia đình ghé Thảo Cầm Viên Sài Gòn?
Với những người Sài Gòn chính gốc, Thảo Cầm Viên (hay gọi cưng là Sở thú) từ trước tới giờ vẫn là một phần tuổi thơ không thể nào quên. Đặc biệt hội 9x như tụi mình hồi trước, chắc ai cũng có ít nhất một lần được tổ chức picnic ở đây, làm bài tập ngoại khóa môn Sinh học đủ kiểu. Thời gian cứ trôi đi, đến giờ cái tên Thảo Cầm Viên vẫn còn nằm đó trong ký ức xưa cũ. Và cũng chẳng nhớ mấy năm rồi ta chưa có dịp quay lại chốn thân quen này nữa...
Đi ngang qua đây bao nhiêu lần rồi, nhưng bao lâu rồi bạn chưa bước chân vào không gian thân thuộc này như hồi xưa?
Là vườn thú có tuổi đời đứng top 8 trên thế giới luôn nha, sau hơn 150 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên đã trở thành một khu bảo tồn "siêu to khổng lồ" với 590 đầu thú thuộc 125 loài, thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài. Khu này nằm gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với hai cổng vào ở số 2B đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Bến Nghé, Quận 1).
Chiều ngày 19/5, ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết nơi đây đã hoạt động trở lại bình thường sau 2 tháng đóng cửa vì Covid-19. Nhưng mà dù đã mở cửa trở lại thì lượng khách tham quan vẫn cực kỳ ế ẩm, doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng khiến đơn vị đang gặp nhiều khó khăn, phải tính đến phương án kêu gọi hỗ trợ từ UBND thành phố với mục đích chính là để có kinh phí mua thức ăn cho thú nuôi tại đây.
Trước đó vào ngày 15/5, trong một group review du lịch đình đám trên Facebook cũng xuất hiện một bài đăng kêu gọi mọi người cùng chung tay "giải cứu" cho địa điểm nổi tiếng này. Cụ thể, Trần Xuân Dung (chủ nhân bài viết) đã để lại những dòng chia sẻ khá dài nêu lên những vấn đề mà nơi đây đang phải đối mặt sau mùa dịch, tương tự như lời ông Tân (Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn) có nói bên trên.
"Nay mình viết bài này chỉ mong các bạn, anh, chị, em vào dịp cuối tuần có thời gian có thể cùng gia đình đến hóng mát dưới những tán cây to tại Thảo Cầm Viên, với thời tiết Sài Gòn bây giờ, tìm được nơi có cây to mát mẻ để đi hơi khó đúng không nè? Hay đơn giản là dẫn con nhỏ đi xem thú để bé có được cảm giác như mình khi còn bé. Còn đối với các bạn trẻ thì sao? Thảo Cầm Viên cũng có rất nhiều góc để chụp hình sống ảo đó nha. Với một vé người lớn chỉ 50.000 đồng và trẻ em thì miễn phí thôi là bạn đã góp phần giúp một con vật được chăm sóc tốt hơn rồi đó ạ." – cô nàng ra sức kêu gọi.
Bài đăng của cô gái trẻ nhanh chóng viral mạnh trong cộng đồng mạng luôn!
Một bình luận chia sẻ từ chính bạn trẻ đã có tuổi thơ gắn bó với địa điểm thân thuộc này.
Không ngờ, bài viết này đã thu về hơn 8,3k thích, 1,9k bình luận cùng hơn 1,6k chia sẻ từ cư dân mạng. Một số trang fanpage lớn cũng trích dẫn bài chia sẻ của cô gái để lan tỏa nhiều hơn thông điệp "giải cứu" Thảo Cầm Viên. Cứ thế, mọi người truyền tay nhau bài viết với hy vọng có thể góp sức cứu lấy những con thú đang được nuôi tại đây, đồng thời cũng chung tay giữ lại một phần ký ức tuổi thơ của mình.
Nhiều fanpage cũng lập tức chia sẻ lại thông điệp "giải cứu" Thảo Cầm Viên.
Tâm lý giới trẻ thời hiện đại rõ ràng sẽ khác biệt với ngày xưa rất nhiều. Theo thời gian, chúng ta ai cũng đã lớn và vô tình quên đi niềm vui khi còn nhỏ. Giờ ai cũng có nhiều sự lựa chọn để vui chơi, giải trí hơn trước rất nhiều. Cuối tuần rủ nhau đi trà sữa, bia pub hàn huyên tâm sự. Rảnh rỗi hơn thì nằm ở nhà lướt điện thoại. Cứ thế, những địa điểm mang tiếng "cũ kỹ" như Thảo Cầm Viên dần bị thay thế, lãng quên trong ký ức nhiều người trẻ hiện tại.
Được bạn bè rủ rê cuối tuần mua vé vào đó chơi, chắc hẳn không ít người sẽ buộc miệng: "Già đầu rồi còn đi sở thú làm gì?" hay "Thôi chán lắm, đi bộ vừa nắng nóng vừa mệt mỏi, ngắm thú có gì vui đâu". Thế nhưng nếu cứ mang quan niệm đó trong đầu thì bạn có khi phải suy nghĩ lại liền đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn