HanPinky6092
New member
Một lời nhắc siêu nhẹ nhàng nhưng cực "thấm" từ Thảo Cầm Viên khiến hội sống ảo phải "ngậm ngùi" suy nghĩ lại
Vừa rồi đây, fanpage chính chủ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa thả một bài đăng ngắn gọn mà "chất lừ", nhanh chóng gây sốt khắp MXH. Không phải thông báo gì to tát đâu nhé, chỉ là một lời nhắc nhẹ tênh - nhưng lại "đúng hơn nước đi" với thói quen sống ảo đang ngày càng phổ biến của hội đi du lịch.
Cụ thể, Thảo Cầm Viên nhắc nhở các bạn du khách đừng có mà leo trèo lên các bức tượng trang trí trong khu vườn để "câu like" nữa nhé, đồng thời kêu gọi mọi người giữ hình ảnh văn minh, lịch sự và quan trọng nhất là an toàn cho bản thân. Họ còn gợi ý luôn là chỉ cần đứng chụp ở khoảng cách vừa vừa thôi là đã có ảnh đẹp rồi, không cần phải "liều mạng" đâu nha
Kèm theo là hình ảnh quen thuộc tại khu vực tượng chú hươu cao cổ đang "flex" kỹ năng leo cây - một góc sống ảo siêu hot mà ai đến đây cũng phải ghé. Trong ảnh được share, các bạn du khách đều đứng phía dưới, pose dáng tự nhiên, vừa đủ để có những shot hình xịn sò mà vẫn giữ khoảng cách an toàn với bức tượng.
Thực tế thì chuyện chụp ảnh ở các điểm tham quan đâu có xa lạ gì nữa Khi nhu cầu "có ảnh đẹp lên feed" ngày càng cao, ranh giới giữa trải nghiệm và hành động thiếu ý thức đôi khi trở nên mong manh lắm. Những bức tượng, tiểu cảnh hay không gian decor vốn được tạo ra để làm đẹp cho không gian, nhưng nếu bị dùng sai cách thì dễ trở thành drama thật sự.
Phải nói là thay vì những lời nhắc nhở kiểu "cứng nhắc quan liêu", cách Thảo Cầm Viên chọn - nhẹ nhàng, gần gũi, thậm chí còn hơi cute nữa - lại nhận được siêu nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng đôi khi chỉ cần một lời gợi ý đúng thời điểm, đúng cách là đủ để thay đổi hành vi rồi
Nhắc đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì đây không chỉ đơn thuần là một địa điểm đi chơi, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Được xây dựng từ năm 1864, nơi đây là một trong những vườn thú lâu đời nhất trên thế giới luôn, đồng thời cũng là "lá phổi xanh" hiếm hoi giữa lòng TP.HCM ồn ào náo nhiệt này.
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi đây, fanpage chính chủ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa thả một bài đăng ngắn gọn mà "chất lừ", nhanh chóng gây sốt khắp MXH. Không phải thông báo gì to tát đâu nhé, chỉ là một lời nhắc nhẹ tênh - nhưng lại "đúng hơn nước đi" với thói quen sống ảo đang ngày càng phổ biến của hội đi du lịch.
Cụ thể, Thảo Cầm Viên nhắc nhở các bạn du khách đừng có mà leo trèo lên các bức tượng trang trí trong khu vườn để "câu like" nữa nhé, đồng thời kêu gọi mọi người giữ hình ảnh văn minh, lịch sự và quan trọng nhất là an toàn cho bản thân. Họ còn gợi ý luôn là chỉ cần đứng chụp ở khoảng cách vừa vừa thôi là đã có ảnh đẹp rồi, không cần phải "liều mạng" đâu nha
Kèm theo là hình ảnh quen thuộc tại khu vực tượng chú hươu cao cổ đang "flex" kỹ năng leo cây - một góc sống ảo siêu hot mà ai đến đây cũng phải ghé. Trong ảnh được share, các bạn du khách đều đứng phía dưới, pose dáng tự nhiên, vừa đủ để có những shot hình xịn sò mà vẫn giữ khoảng cách an toàn với bức tượng.
Thực tế thì chuyện chụp ảnh ở các điểm tham quan đâu có xa lạ gì nữa Khi nhu cầu "có ảnh đẹp lên feed" ngày càng cao, ranh giới giữa trải nghiệm và hành động thiếu ý thức đôi khi trở nên mong manh lắm. Những bức tượng, tiểu cảnh hay không gian decor vốn được tạo ra để làm đẹp cho không gian, nhưng nếu bị dùng sai cách thì dễ trở thành drama thật sự.
Phải nói là thay vì những lời nhắc nhở kiểu "cứng nhắc quan liêu", cách Thảo Cầm Viên chọn - nhẹ nhàng, gần gũi, thậm chí còn hơi cute nữa - lại nhận được siêu nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng đôi khi chỉ cần một lời gợi ý đúng thời điểm, đúng cách là đủ để thay đổi hành vi rồi
Nhắc đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì đây không chỉ đơn thuần là một địa điểm đi chơi, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Được xây dựng từ năm 1864, nơi đây là một trong những vườn thú lâu đời nhất trên thế giới luôn, đồng thời cũng là "lá phổi xanh" hiếm hoi giữa lòng TP.HCM ồn ào náo nhiệt này.
Nguồn: soha.vn