Cuộc đời đã tặng mình món quà vô giá nhất – đó chính là thanh xuân! Một thanh xuân tràn đầy năng lượng, với bao khát khao, tò mò, hy vọng và niềm tin. Nhưng mà nghịch lý là, cái tuổi thanh xuân tưởng như dài lắm lại trôi nhanh đến nỗi chớp mắt là hết luôn á!
Đại học chính là cột mốc chuyển giao khủng nhất sau 12 năm cày cuốc trên ghế nhà trường, để được sống trọn vẹn cái tuổi đẹp nhất đời người. Ở môi trường đại học, ngoài việc học tập và phát triển skill nghề nghiệp, mình còn được trưởng thành, tự lập, và sống có ý nghĩa với những lý tưởng cùng khát vọng vì cộng đồng nữa nha!
"Nhà Máu" – Nơi ấm áp và rực rỡ nhất
Hoàng Thị Cẩm Vân, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật, Đại học Huế, đã gắn bó với CLB Hiến máu nhân đạo của trường từ những ngày còn là tân sinh viên năm nhất. Trải qua hơn 3 năm yêu thương, CLB đã trở thành ngôi nhà ấm áp mà Vân cùng các thành viên thân thương gọi là "Nhà Máu".
"Từ bé đến giờ mình luôn có một mong ước là làm được điều gì đó có ích cho mọi người, dù chỉ là việc nhỏ thôi cũng được. Và khi vào đại học đúng lúc mình tròn 18 tuổi, cái tinh thần tuổi trẻ đã thôi thúc mình phải thực hiện điều mình mong muốn, và CLB Hiến máu nhân đạo đã giúp mình thực hiện được giấc mơ đó", Cẩm Vân chia sẻ.
Nhiều năm qua, CLB Hiến máu nhân đạo của trường ĐH Luật, ĐH Huế đã đóng góp siêu tích cực cho hoạt động Hiến máu nhân đạo chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi hỏi về thành tích, các bạn đều lắc đầu nói không nhớ nữa, chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc hạnh phúc sau mỗi hoạt động đồng hành và giúp đỡ mọi người thôi
Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các bạn trẻ dù lưng vẫn đẫm mồ hôi, tóc bết dính chưa kịp búi lại. Có lẽ đó chính là lúc ta hiểu rõ nhất ý nghĩa của hai chữ "thanh xuân", hơn bất kỳ lời văn hay hoa mỹ nào!
Vũ Xuân Trọng, chủ nhiệm CLB Hiến máu nhiều năm vừa tốt nghiệp và rời trường, nhưng mọi hoạt động của CLB vẫn được Trọng quan tâm, theo dõi và đồng hành sát sao. Chàng trai với khuôn mặt sáng bừng này từng là linh hồn của CLB trong nhiều năm, sẵn sàng trực điện thoại cả đêm, theo dõi tin ở các bệnh viện để kết nối được nhanh nhất cho các bệnh nhân cần máu gấp.
"Chính nhờ vào những năm tháng ấy, những năm tháng không ngừng học hỏi và tích lũy kỹ năng cần thiết mà giờ đây mình đã tự tin sải cánh ra thị trường lao động. Nhà máu và Đại học Luật là thanh xuân tươi đẹp và may mắn nhất mà mình sẽ luôn lưu giữ", Trọng xúc động chia sẻ.
Những mục tiêu từ trái tim
Tuổi trẻ là khát khao và hy vọng với biết bao hoài bão, ước mơ. Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn trẻ khi bước chân vào giảng đường đại học. Tham gia CLB nghĩa là phải chia sẻ một phần thời gian học, thời gian ngủ, thời gian chơi của bản thân để cống hiến cho cộng đồng, nhưng những bạn trẻ ấy vẫn sẵn sàng từ bỏ cái thảnh thơi để làm cho tuổi trẻ của mình thêm đẹp và ý nghĩa!
CLB Hiến máu nhân đạo của trường Đại học Luật, Đại học Huế đã hoạt động bền bỉ suốt những năm qua với những sinh viên mang khát vọng và sự tử tế lan tỏa đến mọi miền đất Huế.
Hồng Nhung, một thành viên của Nhà Máu vui vẻ kể về lựa chọn của mình: "Tình trạng sức khỏe của mình không đủ điều kiện để hiến máu. Khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, biết đến CLB Hiến máu nhân đạo của trường, mình nghĩ thay vì trở thành người hiến máu thì mình có thể làm tình nguyện viên hiến máu, gián tiếp thực hiện mong ước được đưa ngày càng nhiều đơn vị máu đến cộng đồng".
"Hạnh phúc nhất có lẽ là thực hiện được mục tiêu của mình không chỉ một lần, mà là nhiều lần. Trải nghiệm khiến mình cảm nhận được những gì mình cho đi đã mang đến nụ cười của nhiều người chính là chuyến tình nguyện 'Trung thu cho em 2020' tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động đầu tiên của mình tại CLB. Mình đã có trải nghiệm đáng nhớ khi cùng các thành viên Nhà máu chuẩn bị bữa ăn, món quà, tổ chức ngày Hội Trăng rằm cho các em nhỏ tại chùa Quan Âm", Nhung kể.
Với những thành viên của CLB Hiến máu nhân đạo trường ĐH Luật, ĐH Huế, nơi đây chính là ngôi nhà thanh xuân của các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn