Thanh xuân là đóa hoa chỉ nở đúng một lần – hãy để nó rực rỡ nhất!

8ebbc9970d1a04b4e973.webp


Hoàng Huệ - nữ sinh năm 2 trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương (HCCP) hiện tại là cô bạn vui vẻ, hòa đồng mà ai cũng thích. Nhưng ít ai ngờ, trước đây bạn ấy từng là nạn nhân của bạo lực học đường đấy!

584f9d49099cbcf8dcac.jpg


"Chuyện này xảy ra hồi mình chuyển về quê năm lớp 11, mình bị cả hội 'tẩy chay' vì tin đồn mình đi nói xấu người khác á! Lúc đó mình đã giải thích nhưng không ai tin, không ai nghe cả Khoảng thời gian đó tệ lắm luôn! Nhưng rồi mình chợt nhận ra: nếu cứ để những lời bàn tán làm mình tồi tệ thêm thì càng không nên. Vì vậy mình đã mặc kệ hết, cố gắng học tập vươn lên, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Nhờ đó mà có được con người mình hôm nay!" - Huệ kể.

6d71e03e8727c2f4be42.jpg


33b0490d9334e4886af3.jpg


"Theo mình thanh xuân là đóa hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần trong đời, vì vậy phải làm sao cho đóa hoa đó đẹp nhất, rực rỡ nhất để khi tàn đi mọi người vẫn nhớ mãi! Và nơi mình chọn để thực hiện thanh xuân đó chính là trường HCCP."

Tại đây, Huệ đã đăng ký thi tuyển lớp sinh viên chất lượng cao khóa đầu tiên của trường và đứng top 20 được chọn. "Cảm giác đầu tiên khi mình bước vào lớp là choáng luôn, vì môi trường học tập ở đây được trang bị rất hiện đại, đội ngũ Giảng viên đứng top đầu trường và hơn thế nữa đó là phương pháp dạy học thực sự mới mẻ, lôi cuốn sinh viên lắm! ✨ Ngoài ra các bạn trong lớp ai cũng thân thiện, yêu thương nhau. Mình được cô và các bạn tin tưởng giao cho vị trí Bí thư lớp, từ đây mình được tiến xa hơn với những hoạt động lớn của trường, được thử làm MC, lên cả truyền hình và giao lưu với các anh chị Bí thư khóa trên. Nhờ vậy mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng mềm - bước đệm vững chắc để bước vào cuộc sống."

4c11db0dfee44f06c4d8.jpg


2bddf18f254f4351b96c.jpg


Thanh xuân của Huệ dưới mái trường Dược không chỉ là những giây phút học tập mà còn là những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. "Mình vẫn nhớ như in câu nói của một cụ ông khi mình tham gia tình nguyện mùa hè xanh – tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. Cụ nói: 'Các cháu à, hòa bình ngày nay là xương máu của biết bao người đổ xuống, vì vậy hãy cố gắng giữ gìn nhé' – cụ vừa nói nước mắt vừa rưng rưng Ngay lúc ấy mình nhận ra rằng bản thân mình cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa, không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội! Mình tự nhủ trong tương lai mình sẽ tham gia thêm nhiều hoạt động hơn để xây dựng cho thanh xuân mình thật nhiều câu chuyện và kỉ niệm đẹp, in dấu thanh xuân rực rỡ nơi ngôi trường này."

36cb73dff1b8887c1b08.jpg


5aa6d76e6278bdb7f999.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top