"Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát" - câu nói này của Thanh Tuyền nghe mà xúc động quá trời!
Mới đây thôi, danh ca Thanh Tuyền vừa biểu diễn tại một show nhạc ở Mỹ. Tuy đã U80 nhưng mà chị vẫn khỏe re, giọng hát nội lực, cao vút khiến ai nghe cũng phải trầm trồ không ngớt. Chị hát liền một mạch nhiều bài nhưng vẫn giữ được hơi dài, khỏe phết, khán giả ở dưới vỗ tay rần rần luôn
Chị chia sẻ: "Nhiều người thương tôi, lo rằng không biết tôi có đủ sức hát được không. Quý vị yên tâm đi, tôi sinh ra trong cuộc đời này chỉ để đi hát thôi, nó in sâu vào từng hơi thở của tôi rồi.
Tôi còn thở là còn hát, còn để tiếng hát vang xa. Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát, còn hơi thì vẫn hát cho quý vị nghe".
Hát xong, Thanh Tuyền thốt lên: "Quý vị thấy tôi hát còn sức không? Nói thật với quý vị, tôi vừa mới đáp xuống sân bay từ sáng tới giờ là ra đây luôn để hát. Tôi đi trên máy bay, người ta không cho ăn. Tôi mà ăn vào thì sợ không mặc áo dài được, nên cũng không dám ăn.
Trong người tôi đi hát thường mang theo mấy bịch bột dưỡng sinh làm từ 5 thứ đậu gì đó, nhờ nó mà sống tới ngày hôm nay".
Khỏe thế này mà chỉ uống mấy bịch bột dưỡng sinh thôi sao? Tâm phục khẩu phục luôn!
Thanh Tuyền cũng có chia sẻ thêm về quan điểm sống hiện tại của mình nè: "Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm, nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây, từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi vì cuộc đời này vô thường quá.
Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.
Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, danh ca Thanh Tuyền vừa biểu diễn tại một show nhạc ở Mỹ. Tuy đã U80 nhưng mà chị vẫn khỏe re, giọng hát nội lực, cao vút khiến ai nghe cũng phải trầm trồ không ngớt. Chị hát liền một mạch nhiều bài nhưng vẫn giữ được hơi dài, khỏe phết, khán giả ở dưới vỗ tay rần rần luôn
Chị chia sẻ: "Nhiều người thương tôi, lo rằng không biết tôi có đủ sức hát được không. Quý vị yên tâm đi, tôi sinh ra trong cuộc đời này chỉ để đi hát thôi, nó in sâu vào từng hơi thở của tôi rồi.
Tôi còn thở là còn hát, còn để tiếng hát vang xa. Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát, còn hơi thì vẫn hát cho quý vị nghe".
Hát xong, Thanh Tuyền thốt lên: "Quý vị thấy tôi hát còn sức không? Nói thật với quý vị, tôi vừa mới đáp xuống sân bay từ sáng tới giờ là ra đây luôn để hát. Tôi đi trên máy bay, người ta không cho ăn. Tôi mà ăn vào thì sợ không mặc áo dài được, nên cũng không dám ăn.
Trong người tôi đi hát thường mang theo mấy bịch bột dưỡng sinh làm từ 5 thứ đậu gì đó, nhờ nó mà sống tới ngày hôm nay".
Khỏe thế này mà chỉ uống mấy bịch bột dưỡng sinh thôi sao? Tâm phục khẩu phục luôn!
Thanh Tuyền cũng có chia sẻ thêm về quan điểm sống hiện tại của mình nè: "Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm, nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây, từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi vì cuộc đời này vô thường quá.
Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.
Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi".
Nguồn: soha.vn