Thanh Tuyền bị Chế Linh bất ngờ ôm hôn: "Tôi mà nhẹ dạ là đời tiêu rồi"

Biết Chế Phong là con trai Chế Linh - "người tình sân khấu" huyền thoại của mình, chị Thanh Tuyền liền kể ngay câu chuyện "sốc óc" này luôn!

Mới đây, danh ca Thanh Tuyền vừa có buổi biểu diễn cùng con dâu NSƯT Ngọc Huyền, ca sĩ Chế Phong (con trai Chế Linh) và nhiều nghệ sĩ khác. Sau khi hát xong, mọi người quây quần ở hậu trường chụp hình, tám chuyện cực vui.

aeaea218de651507b29d.jpg


Biết Chế Phong là con trai Chế Linh, chị Thanh Tuyền liền "bóc phốt" luôn: "Hôm đó, tôi và Chế Linh đi show. Hát xong, tự nhiên Chế Linh ôm hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu khán giả

Tiếp đó, chúng tôi hát bài Tình bơ vơ của Lam Phương. Nhạc đệm vào rồi mà tôi đơ người một lúc, không biết hát sao luôn".

Nghe vậy, Chế Phong giật mình cảnh báo ngay: "Trời ơi, mẹ ơi mẹ đừng nhẹ dạ nhé"

Chị Thanh Tuyền khẳng định luôn: "Tôi mà nhẹ dạ là đời tôi tiêu rồi".

09dffa7342291d09689d.jpg


Chế Linh và Thanh Tuyền được biết đến là cặp song ca huyền thoại của dòng nhạc Bolero mà không ai thay thế được. Cả hai đã song ca suốt hơn nửa thế kỷ, để lại nhiều tác phẩm bất hủ và được đông đảo khán giả ái mộ, tới mức được gọi là "người tình sân khấu" của nhau. Chemistry đỉnh thật sự!

Tuy nhiên, Thanh Tuyền và Chế Linh lại chỉ coi nhau như bạn bè, dù rất thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Nữ danh ca khẳng định: "Tôi và Chế Linh chưa từng yêu nhau. Chúng tôi chỉ là bạn.

Chế Linh với tôi song ca hợp vì tôi lên được nốt bằng nam nên người nam hát dễ lắm. Người ca sĩ nữ mà hát thấp quá thì người nam phải hạ giọng xuống, hát không hợp nên rất khó hát, tôi thì theo được".

Sau đó, Chế Phong khen mẹ Thanh Tuyền không ngớt: "Trời ơi, con không thể tin mẹ Thanh Tuyền đã 76 tuổi. Mẹ càng hát càng khỏe, giọng hát vô cùng nội lực, vang dội. Mẹ hát nghe phê lắm mẹ ơi!"

Con dâu Thanh Tuyền là NSƯT Ngọc Huyền nghe vậy liền bổ sung: "Chị nói em nghe, mẹ Thanh Tuyền ngày càng đẹp, trẻ ra chứ không già đi. Giọng mẹ thì đỉnh sẵn rồi nhưng cũng phải nhờ một điều nữa".

Thanh Tuyền đáp lại: "Nhờ con dâu tôi chứ nhờ ai nữa. Tôi được như vậy là nhờ con dâu hết. Trước khi tôi đi hát, con dâu lo cho tôi đủ thứ, nào là linh chi, sâm, tổ yến, collagen… đủ thứ hết. Hôm nay tôi hát nội lực hơn là nhờ uống linh chi con dâu đưa cho".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top