Thanh Trung đã ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục khiếu kiện bầu Kiên lên Tòa án Dân sự rồi nè các bạn ơi!
Hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày VFF ra công văn nêu rõ quan hệ lao động giữa cầu thủ Đinh Thanh Trung và CLB Bóng đá Hà Nội đã chấm dứt. Tưởng đâu xong xuôi, nhưng mà plot twist liên tục các bạn ạ!
Từ đó đến giờ, tiền vệ người Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng. Thay vào đó là cách ứng xử khó hiểu kiểu "năm nay sao sao năm sau tính" của đội bóng thủ đô luôn.
Cụ thể nha, CLB bất ngờ làm công văn lên VFF đề nghị Thanh Trung bồi hoàn số tiền 2 năm phí lót tay trong tổng số 180 triệu/6 năm mà trước đây Trung từng nhận từ Hòa Phát Hà Nội. Đúng là drama không ngờ!
Mới đây, Thanh Trung nhận được thông tin bầu Kiên, Chủ tịch CLB BĐ Hà Nội sẽ để anh ra đi với điều kiện anh phải chi thêm tiền đền bù. Ơ hay sao ấy nhỉ?
Theo thông tin mới nhất từ Thanh Trung thì sự việc này vẫn rơi vào im lặng. Xem ra phán quyết của VFF không có sức nặng so với tuyên bố xanh rờn của bầu Kiên với Thanh Trung: "Cháu cứ thử ký hợp đồng với CLB khác xem!". Nghe mà thấy rợn á!
Luật sư của Thanh Trung lên tiếng cho biết: "Chúng tôi không khởi kiện CLB BĐ HN. Điều đó đã có phán quyết rõ ràng từ VFF và thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền tự do tìm kiếm CLB mới".
"Nhưng cách ứng xử của CLB BĐ HN khiến chúng tôi quyết tâm làm rõ trắng đen chuyện họ đang cố tình ràng buộc người lao động trái pháp luật" - luật sư nói thêm. Nghe chất chơi phết đấy!
Nguồn: soha.vn