Thanh tra giao thông đỗ xe ở phố cấm vì "nghe lời bảo vệ quán" ‍♂️

Na998488

New member
2e59985cb253190fdacd.jpg


Trưa 12/4, sau khi xong việc kiểm tra taxi ở khu vực Mỹ Đình, cả đội 15 anh thanh tra giao thông đã rủ nhau vào quán bia trên phố Trần Duy Hưng. Và plot twist là họ đỗ xe ngay... phố cấm luôn

Chiều 13/4, trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Huề - Đội trưởng Thanh tra Cầu đường bộ (Thanh tra giao thông Hà Nội) giải thích rằng vì biết đây là phố cấm đỗ nên ban đầu ông có bảo tài xế đi tìm chỗ khác gửi xe, còn mình thì vào quán trước.

"Lúc mọi người định đánh xe đi thì bảo vệ của quán bảo để đó họ trông. Đây là chỗ xén hè dành cho xe buýt nên không phải lòng đường cũng không phải vỉa hè nên không ảnh hưởng đến giao thông. Còn nếu đó là lòng đường, có biển cấm rồi thì chúng tôi đã không đỗ", ông Huề phân trần.

Nhưng mà khi được hỏi về chuyện xử phạt vi phạm dừng đỗ sai quy định thì ông Huề không trả lời thẳng, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng cả đội đã "rút kinh nghiệm" rồi

539229ca952e85fd91ac.jpg


Về chuyện vào quán, theo lời ông đội trưởng thì họ chỉ vào ăn trưa chứ không phải nhậu nhẹt gì đâu nhé. Nhưng do nhân viên nhà hàng "cứ mang bia ra mời" nên mỗi người uống một cốc thôi. "Tôi uống nửa cốc, còn 4 tài xế không uống được bia, chỉ uống coca và pepsi", ông Huề khẳng định. Sau bữa trưa kéo dài khoảng 50 phút, các thanh tra mới ra xe để đi làm tiếp.

c7661d193a7fcfc1ce9b.jpg


"Chưa có quy định cấm thanh tra giao thông mặc sắc phục vào nhà hàng", Phó thanh tra Thạch Như Sỹ nói thêm.

Theo Đoàn Loan - Tiến Dũng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top