Thanh toán đẫm máu, 3 thanh niên tử vong khiến ai cũng xót xa

85f5446cca7ac5ad6d5c.jpg


Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 1h30 sáng ngày 7/1, ngay trước cổng bến xe Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Ba nạn nhân được xác định là anh Đào Duy Tự (SN 1972, trú tại số 159 đường Chùa Hàng – Lê Chân – Hải Phòng); anh Phương Hướng Linh (SN 1970, trú tại số 103, đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng); và anh Nguyễn Lương Tín (SN 1969, trú tại 12/66 Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chuyện... mượn xe tới nỗi. Cụ thể, anh Tín đã cho anh Linh và anh Tự mượn xe máy, nhưng sau đó hai người này lại mang xe của anh Tín đi cầm cố luôn.

Bị thúc ép trả xe, anh Linh và anh Tự đã hẹn anh Tín ra cổng bến xe Niệm Nghĩa để "nói chuyện". Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Bất ngờ, anh Tín dùng dao nhọn mang theo đâm anh Linh. Thấy vậy, anh Tự đã nhảy vào can ngăn thì cũng bị anh Tín đâm vào lưng và ngực.

Thấy hai người bạn tử vong, đến khoảng 5h30 sáng cùng ngày, anh Tín đã tự tử.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top