Thành tích thủ khoa là món quà mình muốn gửi tới mẹ

f381151e64bfcb30eaf8.webp


Với tổng 28,5 điểm, Trần Hoàng Long (sinh năm 2006, TP. HCM) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, trường ĐH Văn Hiến năm 2024 ✨

"Lúc biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, mình tự tin là sẽ đậu ngành mình mơ ước thôi, chứ không ngờ lại thành thủ khoa luôn. Đây là niềm vinh dự siêu to và là món quà bất ngờ mình muốn dành tặng mẹ sau bao năm tháng mẹ vất vả nuôi mình ăn học", Long chia sẻ.

Điều khiến mọi người phải respect và trân trọng ở chàng thủ khoa này chính là sự nỗ lực và tinh thần vượt khó vươn lên của cậu. Long sinh ra và lớn lên tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM, với hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Long ly hôn từ khi Long còn học mẫu giáo, cộng thêm điều kiện kinh tế gia đình cũng không được dư dả lắm. Bà Ngô Ánh Tuyết (50 tuổi, mẹ của Hoàng Long) hiện đang làm công nhân, thỉnh thoảng còn nhận sửa đồ thuê để kiếm thêm thu nhập. Sau khi ly hôn, một mình bà cật lực nuôi hai chị em Long ăn học

8041ec44befbae078c6c.jpg


Long nhớ lại: "Hằng ngày, mẹ mình đi làm từ sáng ở công ty, tối về vẫn phải ngồi cặm cụi bên chiếc bàn may, sửa đồ thuê để kiếm thêm thu nhập. Có những đêm đã quá nửa đêm rồi mà mẹ vẫn còn làm việc để kịp giao đồ cho khách".

Nhìn thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, vào cuối năm lớp 12, Long từng có ý định bỏ học đại học để đi làm phụ mẹ kiếm sống Thế nhưng khi mẹ biết được ý định này, bà đã ngăn lại và tâm sự động viên con rất nhiều. Long nhớ mãi lời mẹ nói: "Ngay từ khi sinh ra hai chị em, cuộc đời của mẹ đã dành hết cho hai con. Mong ước duy nhất của mẹ chính là để con được học, để sau này có điều kiện nuôi sống bản thân, có một cuộc sống hạnh phúc". Chính lời tâm sự đó của mẹ đã giúp Long như tìm lại động lực để cố gắng, tiếp tục con đường học vấn.

593f037a214e49ed839f.jpg


Long cũng là một trong 90 sinh viên được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức đấy!

Nói về bí kíp học tập giúp mình đạt được số điểm cao như thế, Long khiêm tốn cho biết không có gì đặc biệt đâu. Cậu luôn bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, không vội làm bài nâng cao, mà đi từng bước thật chắc chắn. Bên cạnh đó là việc phân bổ thời gian học hợp lý và khoa học nữa.

Cô Đặng Ánh Như - Giáo viên bộ môn Tiếng Anh thời THPT của Long cho biết: "Long là một học sinh rất cầu tiến và chịu khó. Đặc biệt là với môn Tiếng Anh, em có tư duy và tinh thần học tập rất tốt. Với tinh thần này, tôi chắc chắn Long sẽ đạt được ước mơ của mình".

700ce98c349bb800bd2a.jpg


Nói về lý do chọn ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Long cho biết sau khi research thông tin về các ngành nghề phù hợp với khối tự nhiên mà mình đang theo, cậu nhận thấy đây đang là ngành có cơ hội việc làm rộng mở lắm. Long cũng yêu thích làm việc với những con số, đặc biệt là có ý chí vượt khó, nên càng mong muốn theo đuổi ngành nghề này hơn.

"Mình mong tương lai sẽ kiếm được công việc ổn định, trở thành người có ích cho xã hội. Và mong ước lớn nhất đó là có thể kiếm tiền, trở thành trụ cột trong gia đình, để mẹ được nghỉ ngơi và làm mẹ tự hào. Bởi vì không có mẹ thì không có mình ngày hôm nay. Vì vậy mà mình sẽ cố hết sức trong những năm đại học sắp tới", Long bộc bạch

47adb5c6bee70df5ef30.jpg


c01c3416550544ec6936.jpg


e23804a239029feccbff.jpg


995eac3f6e3e4659459c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top