Trong làng giải trí nơi mà hạnh phúc đôi khi được đo bằng những bức ảnh sống ảo cực chill và bình luận khen ngợi dưới mạng xã hội, chuyện couple nào đó nhắc đến từ "ly thân" thì đảm bảo drama ngay Và cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.
"Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?" - câu hỏi mà vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ trên fanpage chung với 1,3 triệu người theo dõi mới đây đã làm dân tình choáng váng. Nhiều người giật mình, nhiều người hoang mang, thậm chí có khán giả vội đặt dấu hỏi to đùng cho cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi.
Nhưng mà nếu kiên nhẫn đọc hết những dòng chia sẻ đó, mọi người sẽ nhận ra điều mà Thanh Thúy và Đức Thịnh muốn nói không phải nằm ở hai chữ "ly thân", mà nằm ở hai chữ "hạnh phúc" nha
Bởi vì hôn nhân vốn chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích cả. Sau cánh cửa của bất kỳ gia đình nào cũng có những ngày mệt mỏi muốn nằm dài, những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể giải hòa và cả những khoảnh khắc tự hỏi: "Liệu mình có còn đủ pin để đi tiếp không?" Điều đáng quý ở Thanh Thúy và Đức Thịnh là họ không né tránh thực tế đó.
Nhiều năm qua, công chúng vẫn quen với hình ảnh một Đức Thịnh vui vẻ, một Thanh Thúy dịu dàng trong những lần xuất hiện cùng chồng và các con. Họ là cặp đôi được ngưỡng mộ bởi sự đồng hành bền bỉ giữa một showbiz vốn nhiều biến động. Nhưng có lẽ, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc của họ chưa bao giờ là việc flex rằng cuộc sống hôn nhân luôn màu hồng. Ngược lại, đó là sự thừa nhận rằng hôn nhân cũng có những ngày giông bão đấy các bạn ơi.
Việc dám công khai nói về chuyện ly thân, theo một góc nhìn nào đó, chính là sự can đảm. Can đảm để thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Can đảm để nói rằng những người yêu nhau cũng có lúc muốn buông tay. Và quan trọng nhất, can đảm để cho thấy rằng vượt qua những suy nghĩ ấy mới là điều làm nên giá trị của một cuộc hôn nhân
Trong xã hội hiện đại, không ít người xem ly thân là dấu chấm hết luôn. Nhưng thực tế, đôi khi đó chỉ là một khoảng lặng cần thiết để mỗi người nhìn lại chính mình, nhìn lại người bạn đời đã đồng hành cùng mình qua năm tháng thôi mà.
Thanh Thúy và Đức Thịnh không hề cổ súy cho việc ly thân đâu nha. Điều họ chia sẻ giống như một lời nhắc rằng ai bước vào hôn nhân cũng sẽ có lúc mệt mỏi cả. Không có cuộc hôn nhân nào chỉ toàn tiếng cười hết, cũng chẳng có người bạn đời nào hoàn hảo. Thứ giữ người ta ở lại với nhau, suy cho cùng, không phải vì chưa từng muốn rời đi, mà là sau tất cả, họ vẫn chọn ở lại đó
Có lẽ vì thế mà phần cuối trong bài đăng của Thanh Thúy - Đức Thịnh mới khiến nhiều người đồng cảm đến vậy: "Người bạn đời tốt không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn nắm tay mình, chấp nhận mình ngay cả khi mình không hoàn hảo".
Sau hơn 20 năm bên nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh hiểu rõ đối phương không chỉ ở những ưu điểm, mà cả những góc khuất, những khác biệt và những lúc yếu lòng. Hạnh phúc của họ không được xây dựng bằng những lời hứa đẹp đẽ kiểu phim Hàn, mà bằng hàng nghìn lần lựa chọn tiếp tục đồng hành.
Người ta thường ngưỡng mộ những cuộc hôn nhân không có sóng gió. Nhưng có lẽ, những cuộc hôn nhân đáng trân trọng hơn là những cuộc hôn nhân đã đi qua sóng gió mà vẫn còn muốn nắm tay nhau
Nguồn: saostar.vn