Bạo lực học đường là nỗi đau kinh khủng mà ai từng trải qua đều không muốn nhớ lại Những tâm hồn tuổi teen non nớt bị tổn thương nặng nề bởi áp lực, buồn bã, xấu hổ... và những ký ức đau thương ăn sâu vào tiềm thức khiến các bạn tự ti, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm 2001, quê Bắc Giang, hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cũng chính là một trong vô số nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng nhờ mindset lạc quan, niềm tin vào tương lai tươi sáng và có gia đình support mà Thanh Tâm đã vượt qua tất cả nỗi sợ hãi, ngày càng slay và khẳng định được chính mình
Nỗi sợ hãi chẳng bao giờ quên
Thanh Tâm chia sẻ: "Trong suốt quãng thời gian học cấp 2, mình liên tục là đối tượng bị bạo lực học đường. Bản thân mình cũng chưa biết nguyên nhân gì cả, thật sự lúc đó mình như rơi vào trạng thái trầm cảm Mình luôn đi học sát giờ vào lớp nhất, bởi lẽ nếu đi sớm là sẽ bị chặn đánh ở đâu đó trong trường hay kể cả trước cửa lớp. Mỗi khi học đến tiết cuối, mình luôn lo sợ không biết lúc về có chuyện gì xảy ra hay không, nên mình luôn là người chạy ra khỏi lớp sớm nhất để lấy xe ra về".
Một lần bị bạo lực học đường khó quên nhất của Thanh Tâm là khi cô nàng liên tục bị đánh từ lúc ở trong lớp học, đến hành lang, nhà xe và cả trên đường đi học về. Không những thế, có hai nữ sinh đã liên tục nhảy vào đánh, tát và hành hung vào đầu khiến Thanh Tâm vô cùng hoảng loạn
Tâm cho hay: "Thật sự, nhớ lại những ngày tháng đó mà lòng mình càng thêm đau đớn. Mình không dám tâm sự với bố mẹ hay người thân, cứ một mình chịu đựng và chấp nhận đến hết quãng thời gian học cấp 2".
Nhưng không vì nỗi sợ đó mà cô nàng bỏ bê học tập. Suốt quãng thời gian bị bạo lực học đường, Thanh Tâm luôn là học sinh giỏi và được thầy cô quý mến Điều buồn nhất với cô nàng khi đó là trở thành nạn nhân của bạo lực học đường nên xung quanh không có ai muốn làm bạn và thân thiết với cô.
Năm 2016, bằng sự nỗ lực của mình, Thanh Tâm thi đỗ vào trường công lập THPT Hiệp Hòa số 3 - một trường công lập có điểm số tương đối cao trong 7 trường THPT của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Sau khi học THPT, bản thân cô nàng được sống là chính mình, không bị bắt nạt bởi bạo lực học đường nữa. Tâm nói: "May mắn nhất khi học cấp 3, mình gặp được một cậu bạn thân, mình và cậu bạn đó cùng nhau đi học suốt 3 năm THPT, cùng nhau lên Đại học và chơi với nhau đến tận bây giờ. Thật sự, nhờ có cậu bạn đó mà quãng thời gian cấp 3 của mình trở lên vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều"
Khi được hỏi làm thế nào để Thanh Tâm vượt qua được nỗi sợ hãi đó, cô nàng tâm sự: "Mình phải đặt ra mục tiêu cuộc sống cho chính bản thân mình, dù bị cô lập nhưng luôn nghĩ về những điều tích cực trong tương lai. Bởi theo mình, ngày mai luôn là một chân trời mới và là một thế giới tốt đẹp
Muốn thoát khỏi những định kiến, những lời chê bai thì nhất định mình phải nỗ lực cố gắng học tập. Phải tìm được một môi trường mới để có thể phát triển bản thân và đi theo đúng con đường mà mình mong muốn. Nghĩ về tương lai, về những thứ tốt đẹp phía trước đã giúp mình vượt qua được nỗi trầm cảm trong suốt thời gian dài".
Luôn luôn là chính mình
Không muốn mình là một bản sao của ai khác, mong được là chính mình và tìm được nhiều hướng đi cho bản thân, Thanh Tâm đang ngày càng nỗ lực, cố gắng để chứng tỏ điều đó với mọi người
Nguồn: svvn.tienphong.vn