Sau khi thừa nhận đã ly hôn hơn 1 năm, Thanh Sơn cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi con gái. Hóa ra drama đời thực còn nặng hơn cả phim đấy các bạn ơi!
Mới đây, sau VTV Awards 2020, nam phụ si tình của "Tình yêu và tham vọng" đã lần đầu thừa nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chị em cày phim hẳn còn nhớ anh chàng này đúng không nè?
Chia sẻ với PV Báo Gia đình & xã hội, Thanh Sơn cho biết sau VTV Awards đã nhận được nhiều tin nhắn quan tâm cũng như thắc mắc của người hâm mộ về nhiều chuyện nên anh quyết định "một lần nói hết tất cả" luôn. Đúng kiểu clear drama một phát cho nó gọn đây mà!
Về chuyện ly hôn, nam diễn viên sinh năm 1991 thật thà thừa nhận đã độc thân hơn 1 năm rồi. Plot twist là việc ly hôn diễn ra trước khi anh nhận lời tham gia 2 phim "Đừng bắt em phải quên" và "Tình yêu và tham vọng" đấy! Chính xác là thời điểm anh đang đóng "Nàng dâu order", cả hai đã rạn nứt và chuẩn bị ly hôn rồi.
Khi được hỏi lý do dẫn đến đổ vỡ, Thanh Sơn tâm sự: "Tôi không chia sẻ sâu về chuyện này. Chỉ đơn giản là sau một thời gian chung sống, cả hai có nhiều bất đồng quan điểm, không thể dung hòa được nên quyết định 'đường ai nấy đi'. Vì con gái còn bé nên sẽ ở với mẹ. Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ là bạn và cùng nhau nuôi con gái". Ít ra hai người vẫn giữ được mối quan hệ văn minh, vì con mà!
Theo Thanh Sơn, anh và vợ cũ bằng tuổi và yêu nhau từ thời học đại học. Cả hai quyết định về chung một nhà khi mới 25 tuổi sau 3 năm tìm hiểu. Tưởng là couple bạn thân lâu năm sẽ happy ending chứ huhu. Sau khi có con gái đầu lòng, anh muốn gia đình nhỏ có cuộc sống đầy đủ nhất nên một thời gian dài, nam diễn viên nhận nhiều dự án phim, từ dài đến ngắn tập để kiếm thêm thu nhập.
Đó chính là quãng thời gian 10 năm nghệ thuật khó khăn vừa qua. Khi được hỏi, so với những vai diễn trước khi ly hôn, liệu có phải vì độc thân mà anh vào vai tốt hơn, "ngọt" hơn với bạn diễn không? Nam diễn viên khẳng định: "Cả trước đây và bây giờ, gia đình không ảnh hưởng đến công việc của tôi". Pro quá đi mất thôi!
Tuy nhiên, nam diễn viên cũng thừa nhận: "Trước đây, khi chúng ta còn trẻ, tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm tốt nhiều việc cùng lúc. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm tốt cả sân khấu và truyền hình, thậm chí là cả gia đình. Nhưng một khoảng thời gian dài, tôi nhận ra là không thể. Mình chỉ có thể làm tốt 1 thứ, làm trong 1 khoảng thời gian dành hết tâm sức". Đúng là không ai có thể làm Superman được cả!
Thanh Sơn khẳng định: "Một năm qua là bước đệm để tôi tiến lên. Vì thế tôi sẽ không nghỉ Nhà hát mà tự nhắc nhở bản thân phải làm 2 công việc (truyền hình và sân khấu) thật tốt. Tôi không lo ngại việc sẽ đi lại 'vết xe' 10 năm trước vì tôi bây giờ đã 30 tuổi chứ không còn trẻ để vấp ngã, để sai lầm".
"Chặng đường 'tăng tốc' sắp tới là không được phép mắc sai lầm. Những sản phẩm tiếp theo không còn cơ hội để thử nghiệm như xưa thời còn trẻ. Hiện tại tôi đã có dấu ấn nhất định với khán giả nên sẽ từ đó phát triển lên. Tôi nghĩ phải ấn định mình vào dạng vai đó trong những sản phẩm tiếp theo. Sắp tới tôi muốn có một vai dài hơi hơn với hình ảnh soái ca ngôn tình.
Tôi muốn tạo cho mình hình mẫu 'soái ca' riêng, đúng chất Thanh Sơn!", nam diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ.
Nguồn: soha.vn