Ủa, bạn nào đang đọc này, để mình kể cho nghe câu chuyện về một buổi chiều năng suất đỉnh của đỉnh nè!
Hôm đó trời nắng chang chang, mà tự nhiên em lại bừng tỉnh một cái động lực làm việc siêu to khổng lồ luôn á. Không biết uống nhầm thuốc gì hay sao nữa, chứ bình thường em là team "5 phút nữa" mà
Vậy là em ngồi lì ra bàn từ đầu giờ chiều, tập trung mode ON hẳn hoi. Tắt hết mấy cái thông báo Tiktok, Instagram gì đó đi (đau tim lắm luôn nha), rồi bắt tay vào làm việc thôi!
Cứ tưởng chỉ được tí xíu thôi, ai dè khi nhìn lại thì WOW, thành quả mang ra trưng bày mà tự hào phết! Cả một buổi chiều mà em cày xong được đống việc đỉnh cao như vậy, giờ nghĩ lại còn tự hỏi mình làm sao làm được
Cảm giác lúc đó như thể vừa chiến thắng một boss cuối game vậy á các bạn ơi! Vừa mệt vừa sảng khoái, vừa muốn nằm dài người nhưng lại muốn nhảy lên ăn mừng
Giờ em mới hiểu câu "không có gì là không thể" nó nghĩa là gì. Chỉ cần mình quyết tâm, tập trung (và tắt mấy cái app giải trí đi là được), thì mọi thứ đều có thể xong xuôi đẹp đẽ!
Bài học rút ra: Đôi khi chúng ta cần một buổi chiều như vậy để nhắc nhở bản thân là mình giỏi hơn mình nghĩ đấy nhé! Ai cũng có thể làm được mà, chỉ là có "hành" hay không thôi
Nguồn: tinhte.vn