Nhìn vào hình này, chắc hẳn nhiều bạn sẽ tưởng lầm đây là bộ LEGO size "khủng" hay mấy căn nhà trong trò Monopoly, nhưng plot twist là đây lại là một thành phố có thật luôn nha!
Thành phố đầy màu sắc này tên là Comfort Town, nằm ở ngoại ô thủ đô Kyiv, Ukraine. Ban đầu nó được thiết kế để "make over" lại những toà nhà cũ kỹ buồn tẻ từ thời Liên Xô những năm 1950-60. Giờ đây với tone màu vàng, cam, xanh rực rỡ, khu nhà đã được "hồi sinh" ngoạn mục, nổi bần bật giữa vùng ngoại ô luôn!
Comfort Town trải dài hơn 40 ha (rộng hơn khoảng 1.5 lần diện tích Disneyland đó nha) và là home sweet home của 20.000 cư dân. Nhờ vào màu sắc aesthetic quá trời mà nơi này đã hút cực nhiều du khách và người dân đến sống, check-in. Theo một báo cáo hồi tháng 2/2020, trung bình mỗi tháng Comfort Town có 200 căn nhà được bán ra. Con số này đã giúp Comfort Town trở thành khu dân cư đạt tỷ lệ mua bán cao nhất nước luôn á!
Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà thành phố lại có màu sắc trông như thế giới LEGO đâu nha. Thật ra, các kiến trúc sư của dự án là Dmytro Vasyliev, Aleksandr Popov, Olga Alfiorova đã lấy cảm hứng từ đồ chơi LEGO để tạo ra thành phố này đó. Ba kiến trúc sư đã làm việc cật lực trong suốt 11 năm để có thể hoàn thành dự án Comfort Town vào năm 2019. Mục tiêu của họ chính là tạo ra một khu dân cư đẹp mê ly mà vẫn bán được, ngay cả trong thời kỳ bất động sản khủng hoảng nặng nề.
Trong điều kiện budget hạn hẹp, các kiến trúc sư đã tạo ra các thiết kế hình học đơn giản bằng cách loại bỏ ban công cũ và các chi tiết trang trí không cần thiết.
Đúng như tên gọi, cuộc sống ở Comfort Town cũng chill phết, đảm bảo đủ mọi hoạt động cần thiết như một thành phố thực thụ. Khu dân cư phức hợp có đầy đủ tiện ích từ khu thể dục rộng 4600m2 cho đến khu shopping 4500m2 và cả 3 bể bơi nữa nha!
Trước khi có vẻ ngoài xinh tươi như thế, Comfort Town từng là một khu nhà xám xịt, ảm đạm lắm á. Năm 1954, lãnh đạo Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ - Nikita Khrushchev đã kêu gọi cuộc đại tu kiến trúc Liên Xô. Ông đã ra lệnh cho các kiến trúc sư tập trung vào các công trình xây dựng theo tiêu chuẩn, không trang trí để giảm giá thành xuống. Kết quả là, hàng chục nghìn chung cư "không có hồn" đã mọc lên đáng kể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở trên toàn quốc. Mặc dù có thể giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở, nhưng về mặt thẩm mỹ thì... thôi đừng nói, nhiều người bắt đầu bỏ đi và để lại những khu nhà hoang lạnh lẽo.
Không như nhiều toà nhà bỏ hoang cũ, Comfort Town được bảo quản cực tốt. Địa điểm của toà nhà được cải tiến từ một nhà máy cao su ở Bờ trái thủ đô Kyiv. Khu vực vốn thường bị chê bai với những toà nhà kém sang do thiếu các địa danh nổi tiếng, giao thông thì tệ và vô số dự án nhà ở từ thời Liên Xô.
Comfort Town không phải là khu dân cư màu mè duy nhất trên thế giới đâu nha! Tại một thị trấn nghỉ dưỡng nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ngoài khơi bờ biển Aegean, nơi nổi tiếng với du khách nhờ vị trí gần cảng Ephesus cũng tràn ngập sắc màu như vậy. Hay hòn đảo Banwol, Hàn Quốc, chính quyền địa phương đã quyết định sơn màu tím khắp nơi để phù hợp với loài hoa đặc trưng campanula. Một ngôi làng ở Malaga, Tây Ban Nha thu hút được hàng trăm nghìn du khách mỗi năm nhờ vào mọi công trình nhà ở nơi đó đều được sơn màu xanh lam. Aesthetic quá đi mất thôi!
Nguồn: tinhte.vn