Thành phố Trung Quốc thu về 21.000 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày Tết: Lạnh cóng người mà du khách vẫn chen chân đến check-in

BossNangHN

New member
226d384ab7455703fb6f.jpg


Hẳn bạn đang nghĩ "Trời ơi, lạnh như vậy ai mà đi du lịch?" Nhưng không đâu, có một thành phố ở Trung Quốc lạnh kinh hoàng mà du khách vẫn đổ xô đến không ngớt luôn ý!

Nói về điểm đến hot nhất mùa đông và dịp năm mới thì phải kể đến Trung Quốc - hàng xóm thân thiết của mình. Theo số liệu từ báo chí địa phương, vào đầu năm mới, địa điểm này cực kỳ đông khách, cả trong lẫn ngoài nước đều ùn ùn kéo đến. Lý do là gì? Vì đây chính là thời điểm tổ chức một trong những lễ hội mùa đông đỉnh nhất thế giới nè!

Thành phố được nhắc đến chính là Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, với Lễ hội Băng Đăng Quốc tế được tổ chức hàng năm từ ngày 5/1 đến cuối tháng 2.

549adc958a01fc9c5b80.jpg


Khi nói về những lễ hội mùa đông đình đám nhất hành tinh, Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân chính là cái tên được gọi đầu tiên, sánh ngang với Lễ hội Tuyết Sapporo ở Nhật, Carnival Mùa đông Quebec ở Canada hay lễ hội Trượt tuyết ở Na Uy. Được tổ chức lần đầu vào năm 1963, sau một thời gian gián đoạn, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã duy trì lễ hội này thường niên từ năm 1985 đến giờ.

Vậy tại sao lại có Lễ hội Băng đăng? Câu trả lời nằm ở vị trí địa lý cực đặc biệt của Cáp Nhĩ Tân. Cụ thể, thành phố này nằm ở vùng lãnh thổ gần biên giới với Nga, thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông lạnh từ Siberia (tưởng tượng đi là lạnh tái tê luôn ), thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều thành phố khác nhiều lắm. Mùa hè thì nhiệt độ trung bình chỉ hơn 21,2 độ C thôi. Còn mùa đông thì khắc nghiệt cực, nhiệt độ trung bình là -16,8 độ C, thậm chí có lúc xuống tới -38 độ C (lạnh như ở tủ đá luôn á).

4944bdf6d79580cf1e9a.jpg


Chính vì thời tiết "hardcore" như vậy, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân đã nghĩ ra ý tưởng tận dụng lớp băng tuyết dày cộp, phủ trắng xóa khắp nơi vào mùa đông để tổ chức một lễ hội siêu đặc biệt. Và thế là Lễ hội Băng Đăng ra đời! Tờ CNN còn miêu tả: "Nếu bạn nghĩ rằng việc chịu đựng cái lạnh đến phải nghiến răng là một thú vị khi đi du lịch, thì Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân chính là lễ hội dành cho bạn". (Slay quá đi )

Lễ hội chính thức khai mạc vào ngày 5/1 hàng năm. Nhưng mà từ khoảng ngày 17/12, khung cảnh nơi đây đã bắt đầu lung linh rồi. Hơn 100 tác phẩm điêu khắc từ băng được làm bởi hàng nghìn nghệ nhân tài năng, với khoảng 220.000 mét khối băng theo CNN thống kê năm 2019. Hay theo Tân Hoa Xã update năm 2023, số lượng băng ước tính khoảng 300.000 mét khối, thi công trên diện tích 750.000 m2 (rộng mênh mông luôn á). Tất cả số băng này được lấy từ dòng sông băng Tùng Hoa gần đó.

bab75b44ab06b54674a5.jpg


Mỗi năm, lễ hội sẽ trưng bày số người tuyết tương ứng với số năm và có chủ đề riêng cho những công trình băng. Khi mặt trời lặn, khung cảnh lễ hội biến thành một show ánh sáng đỉnh của chóp ✨. Các tác phẩm điêu khắc được chiếu sáng bằng ánh đèn đầy màu sắc, tạo nên bầu không khí huyền diệu thực sự khó quên (chụp ảnh sống ảo cực chill luôn).

Cho đến giờ, sau 40 lần tổ chức, Lễ hội Băng đăng đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch lớn nhất của thành phố Cáp Nhĩ Tân rồi.

Theo Reuters, chỉ trong 3 ngày Tết Dương lịch vừa qua (1-3/1/2024), thành phố Cáp Nhĩ Tân thu về 6 tỷ Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 21.000 tỷ đồng từ 3,05 triệu lượt khách (con số khủng khiếp), chủ yếu là đến tham gia Lễ hội Băng đăng. Đây cũng là con số kỷ lục về lượng khách du lịch đến thành phố này, cao hơn cả trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Những du khách đã trải nghiệm chia sẻ thêm, để có vé "vào cửa" tham quan những công trình băng, du khách phải bỏ ra 330 NDT, khoảng hơn 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, lễ hội chưa bao giờ rơi vào tình trạng vắng khách, hay nói cách khác là "không bao giờ có một chỗ trống" luôn ý. Một số màn trình diễn miễn phí khác trong khuôn khổ lễ hội thì luôn thu hút hàng nghìn du khách tham gia, dù phải xếp hàng cả giờ đồng hồ (kiên nhẫn level max ).

25d07c11a2c9836d8dc6.jpg


"Người ta chấp nhận bỏ tiền để trải nghiệm cái lạnh gấp đôi bên ngoài: Nền đầy tuyết, hơi lạnh bốc ra từ các khối băng lớn, gió thổi từ nhiều hướng mọi lúc... Điện thoại chỉ cần sơ hở là sập nguồn ngay lập tức vì lạnh, sạc cũng không vào. Các đầu ngón tay và ngón chân thì đau nhói dù đã đi giày và găng tay", du khách Nguyễn Tất Đạt (29 tuổi, đến từ Hải Phòng) viết. (Nghe mà thấy sợ luôn ấy chứ )

Không chỉ có vậy, các dịch vụ khác ở Cáp Nhĩ Tân cũng nhân dịp lễ hội mà "hốt bạc" luôn. Theo truyền thông địa phương ghi nhận, lĩnh vực ăn uống và lưu trú tại thành phố có doanh thu tăng trưởng cao gấp đôi so với năm 2019 (nghe mà mê).

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, có 4 sự kiện quan trọng sẽ diễn ra: Sự kiện năm mới; Lễ hội mùa xuân (Tết Nguyên đán); Lễ hội đàn lồng Yuanxiao và lễ hội trượt tuyết. Bên cạnh được tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào hay chụp ảnh với những công trình băng khổng lồ, du khách khi đến với Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị khác nữa nè!

ad505e8ffdcbb7f0a0ab.jpg


43a28bccaa59a3a87b2f.jpg


7be83501d4146c6c55b7.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top