Ê chà chà, drama giữa 2 thành phố TQ đang "nổi như cồn" trên mạng xã hội đây này!
Theo Reuters đưa tin từ Bắc Kinh, thành phố Đại Lý ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang bị ném đá tơi bời vì một vụ "cướp giật" khá bất ngờ. Cụ thể là thành phố này chỉ có 8 ca nhiễm virus corona chủng mới, nhưng lại bị tố chặn xe vận chuyển khẩu trang y tế - vốn đang trên đường đi tiếp tế cho thành phố Trùng Khánh với hơn 400 ca nhiễm!
Nghe xong mà bức xúc hộ luôn á!
Plot twist là khi Trùng Khánh yêu cầu trả lại lô hàng, chính quyền địa phương Đại Lý lại trả lời một cách "bá đạo" rằng toàn bộ 598 hộp khẩu trang đã được phân phát hết rồi, không thu hồi được nữa. Ơ kìa, nghiêm túc luôn à?
Dân mạng Trung Quốc lập tức nổi giận dữ dội! Nhiều người thẳng thừng chỉ trích thành phố Đại Lý là "kẻ ăn cắp", và tranh cãi rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Phải nói là tình hình dịch bệnh virus corona 2019-nCov vẫn đang diễn biến rất phức tạp kể từ khi xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12/2019. Tính đến thời điểm đó, số người nhiễm virus đã lên hơn 28.000 ca trên toàn thế giới và đã cướp đi sinh mạng của 565 người.
Trung Quốc đang cố gắng hết sức để kiểm soát dịch bệnh với một số tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Tuy nhiên, các bệnh viện và thành phố đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.
Ngay cả các bệnh viện tại Vũ Hán - tâm điểm của dịch bệnh - cũng đang trong cảnh thiếu thốn và phải kêu gọi viện trợ khẩu trang cũng như đồ bảo hộ. Thế nên việc một thành phố có ít ca nhiễm hơn lại "chôm" đồ của thành phố cần hơn càng khiến netizen bức xúc gấp đôi!
Tham khảo: Reuters
Nguồn: kenh14.vn